TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị
hội xóm hóc kháo chuyện ai làm chủ, Ba Nhân Viên tuôn trào bài bản:
- Đảng chỉ lãnh đạo, nhà nước chỉ quản
lý còn nhân dân mới thực sự là người làm
chủ. Không những dân làm chủ mà còn làm chủ tập thể, làm chủ XHCN, làm chủ dưới
sự lãnh đạo của đảng nên chi người ta mới nói dân chủ XHCN gấp triệu lần dân chủ
tư sản, ưu việt là vậy.
Tư Lao Công thắc mắc:
- Dân làm chủ vậy ai làm đầy tớ?
- Đã phụng sự dân thì đảng hay nhà
nước đều là đầy tớ nhân dân cả thôi.
Tư Lao Công hoài nghi, hỏi thì Năm Tạp
Vụ bảo:
- Không nói đâu xa cả, chỉ nhìn
trong công ty sẽ rõ. Bây giờ trong công
ty này ai là người lãnh đạo quản lý?
- Là ông chủ.
- Ông chủ lãnh đạo quản lý thế ai là
người làm chủ.
- Thì ông chủ chứ ai vào đó nữa.
- Suy ra là biết, ai lãnh đạo quả lý thì người đó làm chủ, chuyện
rõ ràng giữa ban ngày ban mặt, chỉ có kẻ nằm mơ, tâm thần hoặc bị nhồi sọ kinh
niên mới không hiểu điều đó.
Ba Nhân Viên gân cổ định cãi nhưng sợ
bị mắng ngu lâu nên tịt ngòi.
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét