MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

LỐ VĨ ĐẠI NGỐ MUÔN NĂM

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Họ nhà chua luận thời sự, Hai Me bảo:
            - Người ta chế tạo xe cộ máy bay tàu thủy thật lớn để chở nhiều người nhiều hàng, làm đường sá cầu cảng thật lớn để tiện lưu thông, xây những ngôi nhà chọc trời để nhiều người sinh sống làm việc. Đầu óc lớn nên suy nghĩ lớn, làm  nhiều điều lớn.
            Ba Chanh hất hàm:

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

KIỂM SOÁT NGÔN LUẬN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
          Trùm Bịt  lên lớp bảo rằng  ý nghĩ tuôn ra từ lỗ miệng, muốn kiểm soát tư tưởng phải kiểm soát ngôn luận, phải làm sao kiểm soát cái miệng nói năng?
            Phó  Bóp hừm một cái:
            - Cứ  bịt mồm bóp họng lại, cần thì may miệng, còn ú ớ là cắt lưỡi luôn!
            Trùm Bịt gạt đi:

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

CẢNH CÁO KỶ LUẬT BẮT CHỤP GÌ NỮA

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho kỷ luật phó thủ tướng vũ văn ninh
            Lục Bình  xuýt xoa rằng luật lệ xứ mình nghiêm minh, nhiều tay cỡ bộ trưởng, phó thủ tướng về hưu hàng mấy năm vẫn còn bị lôi ra kỷ luật. Rõ ràng lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt, đố chạy đàng trời. Có thế bọn tham  nhũng  mới tởn chứ!
            Bông Súng cười khẩy:

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Mạnh Tử người nước Trâu, chủ trương dân vi quý nhưng không ai theo, nghe vua nước Vệ đề cao dân chủ công bằng, tất cả vì hạnh phúc nhân dân liền lặn lội tới yết kiến.  Vệ Sản Vương hớn hở:

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

SIÊU VÔ SẢN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Giáp: - Tôi từ tư sản bóc lột xấu xa, bị cộng sản đánh cho te tua dưới hình thức cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, nhà xưởng vốn liếng phương tiện bị tịch thu, trắng tay. Tưởng  rủi nhưng hóa ra may, nhờ vậy vinh hạnh thành vô sản, thành giai cấp tiên tiến nhất trong quá trình phát triển lịch sử có sứ mệnh lãnh đạo xã hội. Thế đó, cách mạng làm cho tôi đổi đời.
            Rồi quay qua Ất:

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

ĐI LÊN THIÊN ĐƯỜNG BẮNG CÁCH NÀO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho xếp hàng mua gạo bao cấp
            Người ta thường nói đến thiên đường cộng sản là thiên đường trần thế, nơi đó không có bóc lột áp bức, xã hội giàu có, con người được phát triển toàn diện, hưởng thụ theo nhu cầu. Nghe đã lỗ nhĩ nhưng không biết đi lên bằng cách nào.
            Có người bảo đơn giản thôi, chỉ cần mo cơm quả cà và tấm lòng cộng sản là có thể nghiêng đồng đổ nước ra sông hoặc vắt đất ra nước thay trời làm mưa, sắp đặt lại giang san thành thiên đường trần thế. Nhưng y mỉa:

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

CON CỦA ĐỒNG CHÍ MÌNH CẢ THÔI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho con đồng chí nào
            Ba Nhân viên kể chuyện rằng trong  buổi lễ nọ, thấy một lãnh đạo trẻ măng xuất hiện, các vị lão thành cách mạng từng có nhiều cống hiến hi sinh xì xào qua lại: Ủa, đồng chí này là con đồng chí nào? Hóc búa quá, không biết giải thích thế nào cho các cụ thông đây.
            Tư Bảo Vệ hức một cái:
            - Con thằng cha con mẹ nào mặc xác nó, hơi nào đi thắc mắc cho mất công, mấy lão già này đúng là rỗi công rách việc.
            Năm Lao Công gạt đi:

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Người Mỹ rất tự hào đã sáng chế được máy phát hiện nói dối, đây là nỗi ám ảnh không những với những kẻ khai báo dối trá mà còn là nỗi kinh hoàng  với ngay cả những  chính trị gia sạn sõi. Chỉ cần hớ một chút là biết ngay nói dối, thậm chí  còn biết dối bao nhiêu lần, dối với ai, nhằm mục đích gì… Cho nên cứ thấy máy nói dối thì dù cao cơ xảo bịp đến cỡ nào cũng đưa tay đầu hàng, xin thành thật khai báo cho nhẹ tội.

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

LỊCH SỬ ĐI VÒNG VÒNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
           Ai cũng cười mỉa chuyện tay đầu bộ giao lẩm cẩm, bỏ không thèm gọi thu phí cho đã cuối cùng cũng gọi là thu phí, bày đặt tào lao làm cho náo động lên hết cả, đúng là sản phẩm thả cá trê. Thế  nhưng Tam Giác cứ chậc lưỡi thán phục.
Hỏi vì sao thì bảo:

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

TRÊN PHÙ THỦY DƯỚI QUỶ NHẬP TRÀNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
            Điên Điển bảo rằng mấy vị chóp bu đến đâu cũng hay than rằng trên nóng dưới lạnh là sao?
            Bông Súng cười khẩy:
            - Trên nóng dưới lạnh là trên nóng đớp mà dưới chậm đưa đút, bóng gió nhắc nhở cấp dưới cúng dâng lè lẹ, các vị đang sốt ruột, có ý cả đấy!
            Điên Điển gạt đi:

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

QUAN CHỨC TRÚNG MÁNH

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho trung quốc làm cao tốc bắc nam           
            Bàn chuyện  đường  sá, Ba Chìm trăn trở:
            - Đường tàu Cát Linh- Hà Đông chậm tiến độ cả chục năm, đội vốn gấp mấy lần, còn 1% công việc mà hàng năm giải quyết chưa xong. Vay cả núi tiền nợ để rước  một con đại quái vật cho nó  trườn mình vắt  ngang qua thủ đô, rồi đây của nợ này sẽ sinh ra biết bao thứ tai họa không lường hết được. Thế nhưng chưa khiếp, còn muốn Trung cộng trúng thầu làm cao tốc Bắc Nam nữa mới chết chứ!

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

MÁY CHỐNG TRỘM

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Người Trung Quốc  ngay từ  xa xưa đã  thờ Đạo Chích làm tổ sư nên rành đường trộm đạo. Người Đức có câu ngạn ngữ rằng bắt tay với người Trung Quốc xong phải đếm lại ngón. Nói thế đủ biết ngón xoáy xỉa của Tàu thần diệu cỡ nào.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

THỜ GIẶC

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
           Hội nghị nhà cay, Ớt Hiểm bảo Tàu cộng kéo quân qua xâm lược, tàn phá sáu tỉnh, giết hại  nhân dân rồi lấn biển cướp đảo, đâm tàu, cướp của, giết ngư dân thế mà trong sách sử giáo khoa không ghi một chữ, báo đài cũng chỉ bâng quơ là “tàu lạ nước lạ”, khó hiểu thật!
            Chỉ Thiên thêm:

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

XẠO THẤY BÀ CỐ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
          Hỏi: - Thích quan hệ làm ăn với Tàu hay Mẽo?
Đáp: - Với Tàu.
Hỏi vặn: - Tàu là kẻ thù trực tiếp từng kéo quân qua  tàn phá giết chóc  các tỉnh biên giới, đang chiếm đảo lấn biển, sao lại thích làm ăn với giặc?

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

LUẬN VỀ LÁO

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Láo biến tướng dưới nhiều tên gọi: Dối, bịp, gạt, xạo, lừa.
            Biểu hiện láo: Nói không thành có, nói có ra không, nói không làm, nói nhiều làm ít, ít xít thành nhiều, nói đằng làm nẻo.

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

"HỢI CHỨNG HỢI NGHỊ KHOA NỌC"

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho uống bia ôm
            Dùi vào hầu chuyện, Sếp trầm tư bảo:
            - Địa phương này địa phương nọ, ngành này ngành khác người ta chơi rần rần, mình không chơi đâm ra đệt đạt ngớ ngẩn như thằng nhà quê. Đi làm việc nhà nước  chứ có tu hành  đâu  mà phải kiêng khem diệt dục, sẵn của nhà nước mà không tìm được cách chơi, rõ phí. 

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

THI CHỌN CÁO TÀI NĂNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Để nâng chất hoạt động  nhà cáo, cáo đầu bầy tổ chức cuộc thi chọn cáo tài năng để phong làm tôn sư dạy dạy dỗ bầy đàn. Lũ cáo háo hức chờ đợi, cuộc thi bắt đầu.
            Một cáo lẹ làng lách vào chuồng gà, nghe tiếng chạo rạo, tiếng gà la oang oác,  một lúc sau, cáo ôm một con gà lẹ làng chui  ra.  Đang hí hửng thì bị cáo đầu bầy chê ồn ào náo loạn, nhỡ chủ nhà hụi chó săn theo thì sao.

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

THIÊN ĐƯỜNG HIỆN THỰC ĐÂY RỒI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet- CỬA HÀNG MẬU DỊCH
            Ba Khía giảng rằng thiên đường cộng sản là xã hội không có áp bức bóc lột, con người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, của cải tuôn ra dào dạt, tha hồ ăn xài.
            Bảy Cạnh nhếch mép:
            - Nhưng đó chỉ làmơ tưởng, làm gì có trong thực tế.
            Ba Khía chắc nịch:

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP QUYỀN XỨ ĐÔNG LÀO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho công lý cộng sản
            Ba Chìm tỏ vẻ thành thạo:
            - Phương Tây đề cao pháp quyền, mọi người dân, mọi tổ chức phải tuân thủ tuyệt đối hiến pháp và pháp luật. Ở Đông Lào  cũng thượng tôn luật pháp, mọi người dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có khác gì đâu.
            Bảy Nổi không chịu:

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

THẦY NGỬI

BÚT NGUYÊN TỬ 
ảnh internet

            Ngửi đoán đúng phóc, người ta phục rồi  đặt cho biệt danh Thầy Ngửi. Có người mỉa  rằng thầy gì không thầy lại thầy ngửi, nghe làm sao ấy. Y chỉ cười, bảo danh hiệu nhân dân phong từ chối làm sao được, cứ thầy vào là ngon rồi.
             Tài, y không cần thấy, chỉ cần hửi hửi là đoán ngay boong. Xin nêu mấy trường hợp:
            Có kẻ đi ngang, chỉ nghe hơi gió y đã hỏi: - Đi vui vẻ về hả, chơi hết tăng hai qua tăng ba  luôn, dữ thiệt! Hỏi sao biết, y bảo không những ngửi thấy mùi bia bọt mà còn cả mùi nước hoa son phấn.  Y chóc !

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

VÒNG QUAY ĐÈN CÙ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho đùn đấy trách nhiệm
            Hỏi đảng : - Đảng  đủ ban đủ bệ khắp mọi lãnh vực, sáng suốt, sâu sắc lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, thì để làm gì  nhà nước nữa cho thêm cồng kềnh  tốn kém?
            Đáp: - Đảng chỉ lãnh đạo đường lối chủ trương còn việc quản lý thực thi  là của nhà nước, đảng đâu có bao biện làm thay để mang tiếng đảng trị được.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

BÍ MẬT QUỐC GIA

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet  
           Kho Quẹt thắc mắc không biết  bí mật quốc gia là cái giống gì mà động cái đem ra đe, động cái đem ra dọa, sợ quá. 
           Cơm Mẻ bảo:  

CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO, CÁC ĐỒNG CHÍ ĐỪNG LO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Khách nnước ngoài tới tham quan du lịch, nhân trò chuyện mới than thở rằng ai cũng tưởng ở nước ngoài là sướng thực ra phải lo âu trăm thứ, khổ thấy bà. Lão Bờm ngồi nghe, cười khẩy:
            - Thế thì sao bằng được xứ tôi đây.
            Rồi khoe:

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

MÌNH CHẾT VÌ CÁI NGU CỦA NÓ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba Tạp Vụ bảo  rằng làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy đứa dại, từ nay không chơi với lũ ngu nữa.
            Tư Lao Công hất hàm:
            - Nhưng nếu đứa ngu đó là thủ trưởng của ngươi thì nhà ngươi tính sao, làm thầy  hay làm trò nó?
            Ba Tạp Vụ chưa biết trả lời sao thì Tư Lao Công tiếp:

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

BỌN QUAN QUYỀN SỢ AI NHẤT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Kháo chuyện lai rai, Lục Lăng đưa ý kiến thăm dò xem   bọn quan quyền sợ ai nhất, Tam Giác bảo:
            - Sợ dân vì dân là chủ, quan là đầy tớ, đầy tớ thì phải sợ chủ chứ!
            Lục Lăng gạt đi:
            - Sợ vì sao chúng ngồi trên đầu trên cổ,  chặn hầu bóp họng,  thậm chí cướp đoạt, biến dân thành dân oan. Đã nói đừng nghe mà sao dễ tin vậy!
            Tam Giác đắn đo:

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

XÂY XỰC XONG BỎ XÓ, CHƠI VẬY ĐÓ!

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 
            Dân nhà ớt ngồi kháo chuyện chơi, Sừng Trâu bảo:
            - Thực dân phong kiến chơi chưa dữ, tư bản bóc lột chơi cũng chưa dữ, phải đến thời xã hội chủ nghĩa chơi mới dữ. Mấy xã hội kia quá lắm là ăn chơi đàng điếm còn bây giờ người ta chơi phá, chơi  như phá, phá như chơi, tàn mạt luôn.
            Chỉ Thiên nhắc:
            - Trắng ra, đừng bóng gió nữa!

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

MIỆNG BÁ CHÁY

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Miệng thắc mắc rằng hàng xóm láng giềng của mình là tai mắt mũi đứa nào cũng có đôi có cặp, riêng mình quan trọng đến thế mà đơn thương độc mã, chỉ độc một miệng.
            Hóa công giải thích rằng  bọn đó  có hai, hai tai hai mắt hai mũi cũng chỉ để  nhìn soi cho kỹ, nghe ngóng cho tường, đánh hơi cho nhạy để phục vụ  cái miệng nhà ngươi, thắc mắc làm chi.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

ĐỜI NGƯỢC SINH NGƯỢC ĐỜI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho làm người tử tế

            Ba Riềng than thở rằng thời nay lắm chuyện ngược đời,  xưa nuôi  chó giữ nhà nay phải giữ chó trong nhà, làm nhà giữ chó, xưa nuôi chó chống trộm, kẻ trộm  sợ chó nay hớ hênh là chúng trộm mất chó.
            Năm Sả xùy một cái:
            - Chuyện trộm chó chó trộm thì nói làm gì, ngay quan lại cai trị đất nước cũng còn vậy mà.
            Ba Riềng hừm một cái:

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

CHỊU THÌ CHẾT MÀ CHỐNG CŨNG CHẾT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho chống BOT bẩn
            Họ đầu nhọn quần tụ, Ba Chĩa than vãn:
            - Đường đang đi, đã nộp đủ các loại thuế lưu thông thế mà  tự nhiên chúng chặn ngang, lập luôn trạm BOT bẩn thu tiền mãi lộ, tức  mình trước sai trái, người dân chống lại thì bị bắt giam, quy cho đủ thứ tội nào chống chủ trương đường lối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự, chống lại người thi hành công vụ. Tội lỗi này có phải do thằng dân gây ra hay do đâu?
            Hai Ngạnh tức mình:

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

CON NGƯỜI XẤU DO ĐÂU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
            Ô Rô than thở rằng con người ngày nay xấu quá, không những vô cảm mà còn tàn bạo, bất nhân. Ngoài đường ngoài sá đã đành,  đến nơi nghiêm trang như cơ quan nhà nước, đạo lý như  chốn học đường, tình thương như nơi bệnh viện, thánh thiện tâm linh như  chốn chùa chiền, đâu đâu cũng treo bảng cơ quan văn hóa mà đầy rẫy tệ nạn tham nhũng, lũng đoạn tiêu cực, thương luân bại lý, người đối với nhau có khác gì lang sói, buồn!

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

BỘ SẬU LU VƯƠNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Lu vương kéo bộ sậu rầm rộ xuống thị sát và tra xét tình hình địa phương cơ sở, họ nhà sành bàn tán xôn xao. Độôc Độôc cho rằng vua  Lu quan trọng đã đành, có điều ai trong bọn hộ tống ăn theo đó quan trọng nhất?
             Hũ hất hàm:
            - Ổng xuống công tác thì bộ phận lo nội dung kế hoạch làm việc là quan trọng nhất.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

DỐT THÔNG ÔNG NÀO ĐÁNG SỢ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan

            Nghị hội  họ gia vị loạn bình về thông dốt, Ngò Om bảo:
            - Dốt thì không phân định được đúng sai, lầm lẫn địch ta, làm nô lệ cho người, dốt là giặc- giặc dốt. Một người dốt đã đáng sợ, cả dân tộc dốt lại càng đáng sợ.
            Húng Láng nói khác: