BÚT NGUYÊN TỬ
Ba
Khía giảng rằng thiên đường cộng sản là xã hội không có áp bức bóc lột, con người
làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, của cải tuôn ra dào dạt, tha hồ ăn xài.
Bảy Cạnh nhếch mép:
- Nhưng đó chỉ làmơ tưởng, làm gì có
trong thực tế.
Ba Khía chắc nịch:
- Có chứ, từ những năm hai mươi (thế kỉ 20) “Nước Nga có chuyện lạ đời- Biến người nộ lệ
thành người tự do”. Từ những năm sáu mươi (thế kỷ 20) chủ nghĩa cộng sản đã
thành hiện thực, nhà thơ cách mạng lớn là Tố Hữu đã viết: Ba con tôi đã ngủ lâu rồi- Còn bao nhiêu chưa được ngủ trong nôi- Miền
Bắc thiên đường của các con tôi. Rõ ràng ràng miền Bắc từ năm 1960 đã
là thiên đường của các con Tố Hữu. Trong khi ở các nước tư bản giãy chết,
người đối với người như lang sói thì ở các nước vô sản đã ”Có gì đẹp trên đời hơn thế- Người yêu người sống để yêu nhau”, tốt
gấp triệu lần, là lương tâm nhân loại,
có người nước ngoài từng ước mơ sau một đêm thành người VN, đẹp quá đi chứ,
thiên đường đấy chứ!
Bảy Cạnh vẫn chưa tin. Ba Khía hào hứng giảng tiếp:
- Thiên đường ngày nay càng hiện thực,
nên nhớ, trong lịch sử chưa bao giờ đất nước
được như bây giờ, chỉ số hài lòng của dân chúng xếp chung vào tốp mười
thế giới, thua ai! Chưa hết, Pháp chỉ một Paris mà ta có đến hai Paris, Hà Nội
thành Paris, Đà Lạt thành tiểu Paris, ngon không! Quận 1 là Singarpor, huyện Củ
Chi thành Singapor như vậy Tp Hồ Chí Minh có đến hai Singapor, hết sảy luôn! Rồi
Đà Nẵng thành Dubai, Nha Trang thành thung lũng Silicon, tỉnh nào tỉnh nấy thành trung tâm, đầu tàu, quá sướng!
Tinh hoa khí phách năm châu bốn biển
tụ kết lại, tiến bộ văn minh của thời đại, của thế giới chầu về, thiên đường hiện
thực đây chứ đâu nữa!
Bảy Cạnh vốn hoài nghi nhưng nghe bơm một chặp cũng thấy hồn bay bay, phát
sướng đến ngắc ngư.
8-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét