MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

LỜN THUỐC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

             Bù Ngót thắc mắc không biết vì sao  quan chức cán bộ đảng viên thường xuyên được học tập chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng,  luôn  kiểm thảo phê bình  mà đua nhau hư hỏng. Lãnh đạo suy thoái thế này thì  sao làm gương để răn bảo, dẫn dắt quần chúng.

            Mồng Tơi bảo giống như dùng thuốc chữa bệnh. Thấy Bù Ngót chưa hiểu mới giảng:

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

THỊNH HAY SUY

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Nghe báo cáo của Địa Thổ, Ngọc đế chưa tin, sai Thiên Lôi xuống tra xét. Trước khi đi dặn phải  xem xét kỹ bọn  triều đình quan lại, xem xét tình hình dân chúng và giới kẻ  sĩ trí thức. Thiên Lôi vâng mệnh vác búa bay xuống trần.

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

TÂM LÍ ĂN LÉN ĂN XIN ĂN CẮP

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Bồ Cào thắc mắc quan chức ông to mụ lớn lương tiền không bao lăm thế tiền đâu mà  đi chỗ này tặng đi chỗ khác tặng, nơi hàng chục hàng trăm suất quà, không lẽ họ nhịn đói để đem cho.

            Mỏ Xảy  bảo thực ra là tiền dân tiền nước có điều lấy danh nghĩa, dán tên tuổi các vị vào  rồi đem cho đó thôi chứ làm gì có tiền riêng,  các vị có vơ vào chứ sức mấy chịu nhả một đồng.

            Bồ Cào băn khoăn:

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

SĂN MỒI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Dẫn bộ sậu xuống thanh tra cơ sở, sếp luôn lưu ý là đánh tham nhũng cũng giống như săn mồi, tìm cho được mồi mà săn, săn cho trúng mồi.

            Vừa hạ cánh,  đàn được sở tại rước ngay đến Bồng Lai Động Đào rửa một trận gọi là lễ chào sân. Sếp hăng hái phấn khởi lắm. Có tên thuộc hạ kín đáo nhắc khéo coi  chừng bị chúng nó bẫy nhưng sếp gạt đi bảo  ta săn mồi, có mồi thì cứ lùng tới số, “goánh” từ A tới Z chứ bỏ  phí sao. Thế là cha con đua nhau “goánh” tả tơi hoa lá cành. Chuyện không nói nữa!

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

QUAN SAO DÂN BÀO HAO LÀM VẬY

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nói chuyện tương quan giữa quan lại và dân chúng, Rau Răm bảo quan dân tương đồng, quan sao dân vậy.  Cai trị đồng thời  giáo hóa dân chúng, quan lại là tấm gương cho dân chúng noi theo. Vua sáng tôi (quan lại) hiền thì  quốc gia thịnh trị, dân chúng yên vui còn ngược lại  vua quan hôn ám  thì đất nước suy đồi, dân chúng hư hỏng điêu linh.

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

CƯỚP CỦA CƯỚP

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nhận trọng trách chống tham nhũng,  Tiểu Móc liền tìm tới bề trên xin hiểu thị, Đại Hạm  dạy:

            - Cách mạng  vô sản đánh đổ giai cấp tư sản, địa chủ.  Tư sản, địa chủ  tước đoạt của cải của xã hội, của  công  nhân, nông dân cho nên ta phải trưng thu, tịch thu,  tước đoạt  của những kẻ đi tước đoạt. Ông Mác đã dạy như vậy.

            Nay bọn tham nhũng  là những kẻ  đã tước đoạt của cải  xã hội, tước đoạt tiền tài dân nước, chúng ta phải tước đoạt của bọn chúng, ngươi đã biết làm thế nào chưa?

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

BIẾN TƯỚNG CHỢ

TIỂU TỬ VĂNảnh internet

            Dân xứ lạc hậu phản động gặp người người từ thiên đường tới, rối rít trăm thứ chuyện rồi hỏi nghe đâu chốn ấy đang cải tạo XHCN, tiến hành cách mạng nhằm thay máu kinh  tế để  tiến lên thiên đường cực lạc vậy chợ búa còn không.

            Đáp: Còn trao đổi mua bán thì còn chợ, có điều chợ thiên đường đã biến tướng.

            Ai nấy háo hức nghe, mới kể:

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

THẰNG NÀO QUAN TRỌNG HƠN THẰNG NÀO

TIỂU TỬ VĂNảnh internet

            Nghị hội hóc mò tró luận bàn vai trò vị trí cấp trên cấp dưới xem thử thằng trên thằng dưới, thằng nào quan trọng hơn.

            Ba Gác cho rằng  thằng trên quan trọng vì là cấp trên, cao hơn, chỉ huy điều khiển dưới, dưới phải tuân thủ trên.

            Hai Grab không chịu:

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

DÙNG NGƯỜI TÀI XỨ THIÊN ĐƯỜNG

TIỂU HÙNG TINHảnh internet

            Hỏi kế sách làm cho dân giàu nước mạnh, Chính Tử khuyên nên trọng dụng nhân tài, dùng nhân tài để làm lợi cho quốc kế dân sinh, Sản Chủ  băn khoăn:

            - Tài hay tật, bọn  tài góc cạnh, thường tỏ ra bất phục, lắm khi coi thường coi khinh mình, dùng sao nổi.

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

CHỖ DỰA CỦA QUAN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Sắp ra nhậm chức quan để nối nghiệp COCC, Tiểu Khoét tới vấn an bố để xin chỉ giáo, Hạm Đục hỏi:

            - Làm gì cũng phải  có chỗ dựa, làm quan dựa vào đâu?

            Khoét nhanh  nhảu:

            - Dựa vào đường lối chủ trương chính sách.

            Đục cười khẩy:

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

THI ĐUA THUA ĐI

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Tranh chấp quyết nắm  cho được các ngành kinh tế để thỏa miệng ăn, giành giựt nắm các ngành tuyên giáo để thảo miệng nói, chỗ ngon người ta chiếm hết,  y thất thế bị đẩy vào ngành thi đua khen thưởng. Miệng ăn không có, miệng nói  không ai nghe hóa ra miệng đói, thi đua thua đi!

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

ĐÁNG SỢ NHẤT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Hội nghị công nhân viên chức  ngoài luồng bàn chuyện gì đáng sợ nhất, Ba Nhân  viên ngó quanh ngó quẩn, lấm lét bảo:

            - Sợ chủ trương đường lối, nhiều khi không kiểm soát mồm miệng để lỡ  sai  phạm rồi gắn  cho đủ thứ lạc hậu phản động chống đối diễn biến chuyển hóa... Tai vách mạch  dừng, biết đâu người ta cài máy dò  chung quanh, mình mất cảnh giác là nguy. Không thấy cô giáo  trường đại học  Duy Tân  sao, vừa mở miệng phê phán là bị tụi  sinh viên hồng vệ binh quay phim chụp ảnh quy kết đủ thứ mà bị đuổi việc treo  niêu. Sợ!

            Năm Bảo  vệ  bảo  sợ phạt nhất. Hỏi sao thì bảo:

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

CHỐNG AI AI CHỐNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bàn chuyện chống tham nhũng, Mỏ Xảy chán nản:

            - Chống mãi chống hoài, lúc nào  nghe cũng dứt khoát quyết liệt mà tham nhũng cứ tràn lan năm sau cao hơn năm trước, vụ sau càng dữ dằn hơn vụ trước là sao?

            Móc Quèo lấp lửng:

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

BỆNH LÀ THƯỢNG SÁCH

TIỂU HÙNG TINH 

ảnh internet

            Họp tham mưu bàn kế sách, Trùm Vồ lên tiếng:

            - Quan nào chẳng tham, tham như cây kim để trong bọc lâu ngày cũng phải lòi mũi ra, giấu  mãi không được. Người xưa đã dạy  Bất viễn lự tắc hữu cận ưu (Không biết lo xa ắt có buồn gần), không đợi nước đến chân mới nhảy mà phải tính nước cờ trước để an toàn. Ý các vị thế nào?

            Giám Lươn nói ngay:

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

VÒNG NHẬP NHOẠNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Móm hí hửng khoe:

            - Chuyện mới nè, hàng độc thời 4.0  nè!

            Tư Hô hất hàm:

            - 4.0 hay 0.4, nói nghe coi!

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

CƯỜI CẦU CHỨC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tiểu Cẩu tìm học mánh lưới  thăng tiến quan trường, Tử Cầy hỏi:

            - Ngươi có lí lịch COCC xịn không?  

  Đáp: - Không.

            - Ngươi có đủ ngân lượng để đút lót chạy chọt không?

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

KHỔ VÌ NẠN ĐẦY TỚ

TIỂU TỬ VĂN 

ảnh internet

           Mới cắt hộ khẩu xuống âm phủ thì có trát Diêm tòa gọi, Mỗ hoảng hốt  trình diện. Vừa ngó thấy, Diêm vương ngạc nhiên:

            - Ở xứ thiên đường thụ  hưởng theo nhu cầu sao ốm o xo lép thế này?

            Mỗ khúm núm thưa:

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

ĐO ĐỘ NGU

TIỂU TỬ VĂN 

ảnh internet

            Nghị hội Tồ Lô Xịt Bụp rằng  lấy chỉ số IQ đo trí thông minh thì lấy gì để đo độ ngu si.  Ba Khía bảo rằng lấy con vật, không thấy người ta thường ví ngu như trâu như bò như chó như lợn đó sao.

Càng Cua gạt đi:

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

XƯNG HÔ THỜI CÁCH MẠNG

TIỂU TỬ VĂNảnh internet

            Thường thì người ta xưng hô theo  vị thứ gia đình, vai vế trong họ tộc, tuổi tác  hoặc vị thế xã hội còn cách mạng có khác.

            Họ xưng hô với lãnh tụ, với các  nhà lãnh đạo như người thân. Gọi ông Stalin như ông nội ông ngoại: Thương cha thương mẹ thương chồng/ Thương mình thương một thương ông thương mười (Tố Hữu). Khi gọi bằng cụ: Cụ Mao Trạch Đông cụ Malencốp, yêu hòa bình tổ quốc chúng ta (Bài hát). Hết cụ đến bác nhất là bác Mao: Ơi anh  hồng quân con bác Mao đã tới (Tố Hữu) hay Bác Mao ta ở đâu xa/ Bác … ta đó chính là bác Mao (Chế Lan Viên).

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

ĐI LÊN BẰNG ĐÍT

TIỂU  HÙNG TINH ảnh internet

            Bàn chuyện tiến thân, ai cũng cho rằng người tự trọng không dựa thế thần, tự lực cánh sinh  tức là đi bằng đôi chân của mình.  Bồ Hòn biểu đồng tình và nhấn thêm  không những thế mà còn phải đi bằng đầu nữa. Hỏi thì bảo:

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

LẬP CHỨC MẶC SỨC LẬP NGÔN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bàn chuyện ngôn luận, Điên Điển cho rằng  xưa coi trọng trước tác sách truyện tức lập ngôn. Lập ngôn chính là đúc rút kinh nghiệm để chỉ bảo răn dạy nhân quần xã hội, là tinh hoa trí tuệ để lại cho đời sau học tập.

Muốn lập ngôn trước hết phải lập đức tức tu dưỡng rèn luyện nhân phẩm, hoàn thiện nhân cách. Thứ đến là lập công, tức đóng góp xây dựng, làm những điều ích quốc lợi dân, phụng sự xã hội. Không lập đức lập công thì nói ai tin mà lập ngôn.  

Cặc Bần nghe, gạt đi:

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

ẤP TRỨNG RẮN

 

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Hỏi sao lê  thê  lất thất tàn tạ te tua bầm dập đến thế, bảo mất nhà mất đất, oan ức kêu trời không thấu.

            Hỏi sao mất nhà mất đất bảo bọn chúng ngang ngược lừa chiếm, bất chấp lý lẽ nhân tình.

            Hỏi bọn chúng là  ai, bảo là những đứa ngày xưa mình nuôi giấu, liều mình  che chở bảo bọc chứ ai, thế mà giờ nó phản.

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

ƠI HUẾ THÂN THƯƠNG- CHÙM KHẾ QUÊ HƯƠNG CHUA SAO CHUA THẾ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

                                              Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp

                                                      Thương nhau thì xin kịp về mau…(Ca dao)

            - Con người ai cũng gắn bó với quê hương nguồn cội, và quê hương  cũng ngày đêm dõi mắt trông ngóng những đứa con xa. Quê hương là chùm khế ngọt. Đông Ba nhấn tiếp:

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

CÒN CỌP CÒN MÌNH

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Bọn beo sói cáo chồn họp nhau hội thảo chủ đề   CÒN CỌP CÒN MÌNH.

            Beo sói ca ngợi vì được cọp kèm cặp bồi dưỡng đề bạt mà được chức nhỏ chức to, giữ trọng trách  này nọ  đổi đời. Công lao  như trời cao biển rộng, beo quyền sói trận quyết ra sức tuân thủ, khuông phò, làm chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng hi sinh vì cọp đạo, chỉ biết còn cọp còn mình.

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

DỐI THẬT THẬT DỐI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Có người hỏi thừa tướng ghét gì nhất thì ổng trả lời là ghét sự giả dối. Nghe giông giống chuyện kẻ dối trá. Chuyện rằng kẻ dối trá nọ được hỏi  ghét gì nhất thì bảo ghét dối trá nhất, thế nó có ghét dối trá không?

            Luận rằng:

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

DÂN DỰA VÀO AI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Cán Vồ giảng rằng quan lại xứ ta do dân vì dân nên phải dựa vào dân.

            Ba Ngạnh hạch lại:

            - Quan dựa vào dân thì dân dựa vào ai?

            - Dựa vào quan chứ dựa vào ai nữa.

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

CHỈ THỊ NGHỊ QUYẾT LÀ HÀNG THIẾT YẾU NHẤT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            - Từ chỗ  cán bộ  cho rằng đồ ăn mà thiết yếu gì tới chỗ tuyên bố bố bánh mì không phải  là lương thực, tiền không phải hàng thiết yếu rồi gạo cũng  không phải hàng thiết yếu. Nói ngang đây, Hắn rút một câu:

- Thế là sống  nhưng khỏi phải ăn uống tiêu xài vì nó không  thiết yếu, khỏe!

Người nghe ngạc nhiên:

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

BẮT LÀM CHỦ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

           Nhận lệnh chúa cọp, cáo triệu tập bọn nai lại truyền rằng từ nay  các loài ăn cỏ trong đó có nai không còn chịu đọa đày áp bức như thời voi rừng thống trị mà lên ngôi làm chủ tập thể, được giải phóng hoàn toàn.

            Hỏi làm chủ những gì, đáp:

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

THÔNG HÓA DỐT HÓA

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Đốc Tra trong diện quy hoạch, được cử dự lớp bồi dưỡng  đội ngũ cấp chiến lược. Vừa tới trình diện, Bí Vồ đã hỏi:

            - Ngươi làm quan vì ai?

            Đốc Tra lên gân:

            - Vì lí tưởng hi sinh phụng sự, để làm đầy tớ nhân dân ạ!

            Bí Vồ nhếch mép:

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

PHẨM CHẤT LỜ LỜ…

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Cán Cầy tới xin thụ giáo cẩu quan, Khuyển Sư hỏi:

            - Làm quan cần phẩm chất gì?

            Cán Cầy xổ bài liêm chính chí công vô tư nhưng Khuyển Sư mỉa:

            - Xưa nay, thẳng thắn thật thà thường thua thiệt, theo  có nước mạt, cần phải có  phẩm chất lờ lờ…

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

TUYỆT CHIÊU NỊNH

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Thời đại 4.0 công nghệ số, mọi thứ đều lên đời, nịnh cũng vậy. Kiểu nịnh cũ rích cũ rang  nào tán hót giỏi tài, giở bài vợt rắm khen thơm không còn ăn nữa rồi. Nịnh đời mới không dễ, phải sáng kiến hay lạ, hiệu quả, không đụng hàng.

            Xin kể  ít chuyện: