TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Có người hỏi thừa tướng ghét gì nhất thì ổng trả lời là ghét sự giả dối. Nghe giông giống chuyện kẻ dối trá. Chuyện rằng kẻ dối trá nọ được hỏi ghét gì nhất thì bảo ghét dối trá nhất, thế nó có ghét dối trá không?
Luận rằng:
Nó dối trá mà ghét dối trá nhất tức nó ghét nó nhất, có nên ngu mà tin không.
Nó dối trá mà bảo ghét dối trá thì điều ghét dối trá đó cũng là dối trá, tin gì nổi.
Nó ghét dối trá là không thật thì chính nó là kẻ thích dối trá, có vậy mới gọi nó là đứa dối trá.
Hỏi: - Ông thừa tướng nói ghét dối trá không lẽ ổng cũng dối trá?
Đáp: - Xuất từ mồm thật thì điều gì cũng thật còn xuất từ mồm dối thì mọi thứ đều dối.
- Thế ông ta nói thật hay nói dối?
- Dối thật, thật dối. Thật dối, dối thật gì cũng là dối, rõ chưa!
- Rõ!
1-8-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét