TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị hội Tồ Lô Xịt Bụp rằng lấy chỉ số IQ đo trí thông minh thì lấy gì để đo độ ngu si. Ba Khía bảo rằng lấy con vật, không thấy người ta thường ví ngu như trâu như bò như chó như lợn đó sao.
Càng Cua gạt đi:
- Coi chừng oan cho chó lợn, mình gán ghép suy nghĩ mình vào nó để mắng nó ngu thôi. Chỉ có thể so sánh người với người, so sánh đồng loại với nhau chứ không thể so sánh khác loại.
Ba Khía gợi tiếp:
- Lãnh đạo toàn diện tuyệt đối thì phải tin tưởng, dựa vào lãnh đạo, thông nhờ lãnh đạo, dốt do lãnh đạo, lấy lãnh đạo mà đo.
Càng Cua trố mắt:
- Lãnh đạo là tầng lớp tài giỏi tinh hoa, kho tàng trí tuệ, hồng chuyên gồm đủ, có đo thì đo độ thông minh chứ sao lại đo độ ngu dốt. Hết lấy con vật để đo thì lấy lãnh đạo để đo, chơi khăm hả, định phỉ báng lãnh đạo sao?
Ba Khía e dè xua tay:
- Không dám động đến lãnh đạo đâu, chỉ nêu phát biểu của một số người thôi.
Càng Cua giục:
- Nói đi!
Ba Khía xổ liền:
- Cá chết vì ô nhiễm thế mà có kẻ phán rằng chết vì sặc nước. Cầu treo sập chết cả chục người thì bảo sập vì người Tày gánh quan tài chạy nhanh. Ngũ hành sơn trong truyện Tây du kí là ở Đà Nẵng. Ngô Quyền đánh thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. Xây dựng nghĩa trang để giúp tỉnh phát triển bền vững. Trung Quốc cắt cáp của ta ngoài biển Đông là thương cho roi cho vọt. VN như một cô gái đẹp, chỗ nào trên mình cũng đẹp, phải chọn người chứ không phải để ai sờ vào cũng được…
Ba Khía nói tới đây thì Càng Cua nổi xung thiên mắng:
- Mẹ kiếp, bọn nào mà nói ngu dữ vậy?!
Ba Khía cười khẩy:
- Toàn ý kiến lãnh đạo cả đấy!
Càng Cua chua chát:
- Thế này thì đủ căn cứ đo độ ngu rồi!
1-8-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét