MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

LẬP CHỨC MẶC SỨC LẬP NGÔN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bàn chuyện ngôn luận, Điên Điển cho rằng  xưa coi trọng trước tác sách truyện tức lập ngôn. Lập ngôn chính là đúc rút kinh nghiệm để chỉ bảo răn dạy nhân quần xã hội, là tinh hoa trí tuệ để lại cho đời sau học tập.

Muốn lập ngôn trước hết phải lập đức tức tu dưỡng rèn luyện nhân phẩm, hoàn thiện nhân cách. Thứ đến là lập công, tức đóng góp xây dựng, làm những điều ích quốc lợi dân, phụng sự xã hội. Không lập đức lập công thì nói ai tin mà lập ngôn.  

Cặc Bần nghe, gạt đi:

            - Xưa khác nay khác, bây giờ khỏi phải lập đức lập công gì ráo trọi, chỉ cần lập chức một phát là tha hồ lập ngôn.

            Hỏi sao quái tặc vậy, căn cứ đâu, y đáp:

            - Tích đức góp công mà thiếu cái chức thì nói ai nghe, có chức người ta mới phục. Nên chi lắm kẻ hôm trước i tờ ất ơ hôm sau thành ông lớn, hễ  mở miệng là lắm đứa hóng hớt học theo, hắt xì có một lũ ì xèo ghi chép… Lập ngôn dễ ợt!

              đứa luận bình trật trệu,  nói năng lảm nhảm cà lăm, viết lách lớ ngớ lăng nhăng chưa sạch nước cản thế mà nắm chức quyền  một cái là thành văn thi sĩ, in ấn tập thơ tập văn góp tiếng lòng với đời, lưu lại tâm huyết  cho muôn vàn thế hệ mai sau. Lập ngôn xôm trò!

            Có đứa vốn là giặc nội xâm ăn tàn phá hại vẫn đội lốt hiền sĩ, trá hình làm bộ trưởng  cũng  trước tác lập ngôn, viết sách răn dạy cán bộ đảng viên chống diễn biến chuyển hóa. Ăn trộm thuyết đạo đức, lập ngôn hết sảy!

            Có lão đầu triều tới đâu cũng niệm  một câu như thần chú rằng các đồng chí phải biết trồng cây gì nuôi con gì thế mà vẫn ra một loạt tuyển tập làm kinh điển cho bao người tụng đọc. Lập ngôn hết biết luôn!

            Ngày nay, thời buổi đi tắt đón đầu, chỉ cần lập chức thì lập đức lập công  lập ngôn gì gì mà chẳng có.

            Điên Điển nghe, chậc lưỡi:

            - Lập ngôn lôm côm, lập loạn!

            - Loạn gì?

            - Loạn ngôn!

 

29-7-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét