BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
- Từ chỗ cán bộ cho rằng đồ ăn mà thiết yếu gì tới chỗ tuyên bố bố bánh mì không phải là lương thực, tiền không phải hàng thiết yếu rồi gạo cũng không phải hàng thiết yếu. Nói ngang đây, Hắn rút một câu:
- Thế là sống nhưng khỏi phải ăn uống tiêu xài vì nó không thiết yếu, khỏe!
Người nghe ngạc nhiên:
- Thế hàng gì mới thiết yếu?
- Hàng chỉ thị nghị quyết.
- Hàng mới nhỉ, thế nào nói nghe coi!
- Ngoáy lỗ nhĩ đặng tiếp thu cho tốt này! Từ thời gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế cùng Liên Sô và Đông Âu, các nước phân công nhau sản xuất hàng này hàng nọ riêng Vinata xung phong sản xuất hàng chỉ thị nghị quyết. Loại chỉ thị nghị quyết nhất là báo cáo chính trị do ta sản xuất nổi tiếng toàn diện, suôn sẻ, chặt chẽ, bẻ một chữ không nổi, tới mức lý luận gia XHCN lừng danh thời bấy giờ là ông Suslốp cũng phải khen tuyệt, tuyệt!
Hàng sản xuất đại trà, đại hội thì trên dưới lớn nhỏ gì cũng có báo cáo chính trị, nghị quyết, hội nghị họp hành đủ vành đủ kiểu đều phải ra nghị quyết. Tính ra cả hàng vạn hàng chục vạn, núi chỉ thị ngun ngút, rừng nghị quyết tràn lan mặc sức làm phương hướng dẫn dắt hành động.
Rồi triển khai học tập từ trung ương xuống tỉnh huyện xuống xã thôn, hết đợt này đến đợt khác trong năm, giới cán bộ luân phiên kéo nhau gọi là đi hấp cho sáng mắt sáng lòng. Nhồi cho nhập tâm, mơ màng chỉ thị, mộng mị nghị quyết, thở hơi chỉ thị nghị quyết chứ nếu mở miệng mà không viện dẫn coi chừng thiếu nhận thức lí luận dễ rời xa đường lối chủ trương…
Có ý kiến thắc mắc:
- Không lo làm, chỉ lăm lăm vào nghị quyết rồi đói làm sao, bụng rỗng thì ai thèm món hàng đó.
Hắn chắc nịch:
- Chính lúc bắt ở trần phải ở trần, cho may ô mới được phần may ô, ăn bo bo đó là lúc hàng hóa chỉ thị nghị quyết càng cấp thiết. Đói lòng nhưng no nghị quyết, hàng thiết yếu lúc nào cũng sẵn, các đồng chí đừng no!
4-8-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét