MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

SĂN MỒI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Dẫn bộ sậu xuống thanh tra cơ sở, sếp luôn lưu ý là đánh tham nhũng cũng giống như săn mồi, tìm cho được mồi mà săn, săn cho trúng mồi.

            Vừa hạ cánh,  đàn được sở tại rước ngay đến Bồng Lai Động Đào rửa một trận gọi là lễ chào sân. Sếp hăng hái phấn khởi lắm. Có tên thuộc hạ kín đáo nhắc khéo coi  chừng bị chúng nó bẫy nhưng sếp gạt đi bảo  ta săn mồi, có mồi thì cứ lùng tới số, “goánh” từ A tới Z chứ bỏ  phí sao. Thế là cha con đua nhau “goánh” tả tơi hoa lá cành. Chuyện không nói nữa!

            Sáng ngày, toàn bộ sậu khí thế đằng đằng  xộc vào cơ sở quyết tìm diệt. Hồ sơ sổ sách chứng từ mọi thứ đều bị lôi ra soi xét, cấp lớn cấp nhỏ cần thì  cứ điệu tới hỏi tra. Có tay thuộc hạ thấy  dấu hiệu khả nghi, nghĩ  đánh chắc chắn sẽ trúng mồi nên kín đáo báo cáo xin cho truy lục kĩ nhưng sếp gạt đi bảo tránh xa chỗ ấy mà truy vào chỗ không có con mồi. Tên thuộc hạ chưa hiểu, sếp giảng: Săn tham nhũng chứ đâu phải săn  thú rừng. Phải chơi đòn hư chiêu, đánh vào chỗ không mồi mới có mồi. Tên thuộc hạ ngu lâu: Tức không săn không đánh gì cả sao? Sếp bực  dọc: Đi đánh đi săn sao lại không đánh không săn, đánh nhưng là đánh vào chỗ không, hiểu chưa? Tay thuộc hạ không dám hỏi nữa.

            Cuối đợt săn, sở tại được đánh giá tuân thủ triệt để đường lối chủ trương, thực hiện đầy  đủ và đúng đắn chế độ chính sách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công nhận trong sạch vững mạnh. Bên đi săn  cũng nhờ vậy mà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Mỗi đồng chí trong đoàn đều được hưởng miếng mồi là  phong bì cảm ơn. Riêng  sếp  nghe đâu tóm được mồi lớn, loại bí mật quốc gia này họa chăng chỉ có trời biết, đất biết, trùm sở tại và  sếp biết!

 

26-8-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-8-21,37L, 2bl, 13 chia sẻ
    Lua Hai Săn không tốn mũi tên viên đạn ,cũng không chết con mồi ,chỉ được cái phong bì dày cộm .Đó mới là mồi Bén !
    Nguyễn Hiếu Triết Không có nghề nào làm mau giàu bằng làm nghề can bộ.an cướp hợp pháp.

    Trả lờiXóa