TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tiểu Cẩu tìm học mánh lưới thăng tiến quan trường, Tử Cầy hỏi:
- Ngươi có lí lịch COCC xịn không?
Đáp: - Không.
- Ngươi có đủ ngân lượng để đút lót chạy chọt không?
Đáp: - Không.
- Ngươi có thể phát huy vốn tự có, đi lên bằng ống thuốc lào ủy ban không?
Đáp: - Không. Chỉ cái mồm này, muốn dùng nó ngoạm chức thôi.
- Dùng mồm thôi ư, thế ngươi có muốn lẹo lưỡi tán hót liếm gót nâng bi bề trên không?
- Ngón này lắm đứa theo quá hóa nhàm, bám sợ khó ăn.
- Duy chỉ còn nước cười băm sáu kiểu, phải theo trình tự thấp cao, nắm hết tinh túy có khi làm đến chủ tịch nước.
Nghe cười lên chức, Tiểu Cẩu háo hức. Tử Cầy giảng:
- Trước hết là cười lấy lòng, lúc nào cũng e dè chúm chím, mủm mỉm cho bề trên thấy mình dễ thương dễ mến mà có cảm tình, thiện cảm đi trước chức tước theo sau đấy! Theo ngón này phải mất ba năm. Thứ đến là cười phụ họa. Phải chuẩn bị sẵn nụ cười, thấy sếp nhúm nhím là mỉm, thấy sếp mủm mỉm là cười, sếp phì một cái là mình cười thật to thật dài ra vẻ tán đồng đắc ý, phấn khởi, khoái chí, đồng chí đồng tâm… Cũng mất ba năm khổ luyện mới được ngón này. Thứ ba là cười vuốt đuôi…
Tử Cầy giảng đến đây, Tiểu Cẩu bực bội ngắt ngang:
- Một kiểu ba năm, hai kiểu mất cha sáu năm, hơn
một nhiệm kì chưa xong hai kiểu, học hết
băm sáu kiểu thì chết mất mẹ rồi còn cầu chức cầu quan gì nữa, dạy cái quái gì vậy cha!
Tử Cầy cũng nổi nóng:
- Cũng bởi ngươi muốn tay không bắt giặc, mồm không ngoạm chức, chẳng chịu lè lượn tán hót thì chỉ có nước cười, không chịu cười thì có nước cầu cứt chứ cầu chức hả, sức mấy!
10-8-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét