MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

MỒM THẰNG TA LOA THẰNG KHỰA

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet 
Hình ảnh có liên quan

            Vừa ngồi xuống Lồ Ô đã xổ bực:
            -  Cha đời bọn chúng chứ, chức sắc gì mà nói tiếng ta ra giọng Tàu, mẹ kiếp!
            Tre Gai ngạc nhiên:
            - Sao ngộ vậy?
            - Thì nói tiếng ta, dùng ngôn từ ta lừa nhử một hồi mới lộ ra giọng lưỡi thằng cha Tàu cộng. Không biết  có phải tự trong máu thịt chúng mà ra hay bị mớm, ăn phải bả thằng Tàu.

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

XUẤT NGỌC…

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
           Chắt Chắt trăn trở rằng thời hội nhập, sánh vai cùng năm châu bốn biển mà chỉ lẩn quẩn lạc hậu, không có gì sánh với người ta, để thua sút thì  tủi cho dân tộc, tủi cho bốn nghìn năm văn hiến lắm. Phải xuất chất xám, xuất tinh hoa, đem chuông đi đánh xứ người chứ!
            Chần Chần tự tin:

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

CÓ SÁCH CẢ ĐẤY

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Lục Lăng than phiền rằng cấp thấp không nói, quan chức cỡ bự được tuyển chọn kĩ, kinh qua đủ thứ chức vụ mà  phát ngôn tùy tiện, nay nói thế này mai nói thế kia, lung tung xà bát cuối cùng xin lỗi. Hèn chi dân gian bảo miệng quan trôn trẻ, thay đổi xoành xoạch chẳng khác gì trẻ con toẹt toẹt. Thấy rầu!
            Củ Ấu lắc đầu:

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

LO NƯỚC LO NHÀ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Lên lớp bọn đệ tử, Sư Tử hỏi:
            - Bọn ngươi  học làm  quan là để lo nước lo nhà, thế đã biết lo nước lo nhà là lo thế nào không?
            Cán Xạ tỏ ra thuộc bài, mau miệng:
            -  Lo nước lo nhà tức  là lo nước trước  lo nhà sau, phải cống hiến hi sinh vì sự nghiệp tổ quốc nhân dân, coi trọng lợi ích chung mà coi nhẹ lợi ích riêng.
            Sư Tử hừm một cái:

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

LÊN QUAN MÀ XUỐNG CŨNG QUAN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Họ nhà Ớt luận bàn chuyện quan, Chỉ Thiên vô đề:
            - Lên quan khó, xuống quan dễ, phấn đấu hi sinh quên mình mới kiếm được cái chức, sơ sẩy kỉ luật một phát là bị cách tuốt tuồn tuột. Vậy đó, lên voi khó xuống chó thì dễ.
            Ớt Hiểm lắc đầu bảo:

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

MÁNH NÓI - NÓI CÓ MÁNH

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Chần Chần kể chuyện có thằng nhỏ nọ mồ côi, chú và bác nó đều muốn đem về nuôi để sai việc. Ông chú  ma mánh nhử thằng bé: Về ở với chú chứ ở với bác mày đói lắm. Nhà ổng sáng ăn đến trưa…ưa mới ăn, trưa…ưa ăn rồi đến tối…ối mới ăn (Ông ta  cố ý  nói kéo dài làm cho thằng bé thấy bữa  ăn còn lâu mới đến).  Còn ở với chú sướng lắm, sáng ăn tối ăn sáng ăn tối ăn (Ông ta cố ý nói nhanh làm cho thằng bé nhầm tưởng bữa ăn  đến liên tục). Thế là thằng bé mắc lừa, về ở với ông chú.
            Chắt Chắt cười khẩy:

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

KIỀU NGOẠI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
                  
                              Phố phường kẻ lại người qua
                       Xì lô xì lẩu tiếng nghe gần gần
                       Trông chừng thấy một ngoại nhân
                       May ô quần cộc lang thang lừng dừng

NGHỀ BỐC THÚI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Tư Kéo báo tin rằng người ta đang khẩn trương tìm người bốc thúi đấy. Ba Đẩy bảo:
-  Thế sao không khuyên họ tới chợ cơ bắp, ở đấy lao động chờ việc, muốn bao nhiêu cũng có. Mà nếu họ chịu tuyển thì anh em tụi mình đây  tham gia cũng được, bốc phân bốc rác làm vệ sinh cho sạch đường đẹp phố thôi.
Tư Kéo lắc đầu:

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

CUỘI TRỒNG ĐA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Mồng Tơi băn khoăn về chuyện chú cuội cây đa, không biết hàm nghĩa gì. Lá Hẹ giảng:
            - Cuội nói dối, người ta thường bảo dối như cuội ấy mà. Còn đa bay lên trời kéo theo thằng cuội cũng là chuyện huyễn hoặc. Rồi thằng cuội ngồi gốc cây đa trên cung trăng cũng chỉ là tưởng tượng hư truyền. Nói chung là chuyện bịa đặt dối trá cả.
            Mồng Tơi ưu tư:

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

XUẤT KHẨU THAM NHŨNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
             Băn khoăn không biết xuất khẩu gì cho khỏi đụng hàng, Ba Lá chua chát:
            - Xuất gạo tiếng là nhất nhì thế giới nhưng nhưng chỉ với giá rẻ, nhập lại phân bón xem như phá huề, xuất trái cây bị dội, giải cứu không nổi phải đổ cho bò ăn, xuất tôm cá thì dính thẻ vàng thẻ đỏ, thua!
            Dừa Nước khươi:
            - Xuất ô sin, cửu vạn.
            - Cũng bị chặn vì xuất chui, qua bển  thì trốn chui, làm chui, đang bị truy đuổi, lao động nhiều tỉnh bị chặn đấy!

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

TRUỒNG THUỒNG LUỒNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
             Nghị hội  xóm nhà lá Đầu Doi. Điên Điển vào đề rằng không mặc áo thì ở trần, không mặc quần thì ở truồng, thế Nọc Tinh mặc hay không mặc áo quần.
                Đúng là vấn đề hết sức nhạy cảm, nghe qua ai nấy nhúc nha nhúc nhích muốn có ý kiến.
Lục Bình bảo ít nhiều trên dưới đều có nội y tức có mặc, không thể gọi là trần truồng. Thế  nhưng Bông Súng gạt đi cho rằng không mặc, bảo:

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

ĐẦU BỘ CHỨ ĐÂU PHẢI ĐẦU GẤU

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Ba Gác nói chuyện mua bán. Rằng thời bao cấp hàng  hóa đã ít ỏi lại kém chất, xếp chờ hàng giờ  còn bị  cô bán hàng mắng té tát nhưng phải cắn răng  mua, không mua không có, độc quyền là vậy. Còn ngày nay, cơ chế thị trường, thuận mua vừa bán, người mua  được tôn trọng, được xem là thượng đế.
            Xe Đẩy hất hàm:
            - Có nằm mơ không  đấy?
            Ba Gác cười:
            - Thực  chứ mơ gì!
            Xe Đấy chua chát:

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

NHỂU - NHẮP - ỰC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho dân oan thủ thiêm
            Quan chủ tự Liêm Chính, hiệu Chí Công, biệt hiệu Vô Tư thường có chứng hay nhểu nước miếng, nhắp nhắp rồi nuốt ực.  Bệnh mãn tính, hết thời nay sang thời khác, cứ mỗi lần nhểu là sinh  tai họa.
            Đầu tiên là nhểu nước miếng khi thấy nhà cao cửa rộng, thế là đưa người đi học tập cải tạo, đẩy vợ con người ta vào vùng kinh tế mới còn mình chia chác, chức to thì có biệt thự nhà lớn, chức nhỏ thì có nhà phố. Nhắp một phát ực gọn huơ!

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

THỜI QUỶ LỘNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Vốn là quỷ nhưng tìm cách giấu đuôi, che nanh lại, lúc đầu nhũn nhặn như con chi chi, xin tôn người làm chủ nhân, hạ mình làm đầy tớ, nguyện suốt đời phụng thờ, quỷ được thu nhận, được coi là thân thích, được tán dương là cao cả. Quỷ lốt người thành công.
            Khi đã chễm chệ làm người, quỷ trở mặt khống chế.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

CỤC VÀNG KHÈ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho cục cứt
             Một cục vàng chóe, cứng khừ, gõ không nghe leng keng mà lách cách, thoạt đầu y đinh ninh là cục vàng, ai cũng trầm trồ, bảo là vàng, quý lắm. Thế này vàng là cái chắc, y vái lạy nguồn phúc đức rồi rước về thờ,  đêm ngày cầu nguyện.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

MA MA PHẬT PHẬT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Ba Thọc băn khoăn chuyện phật chuyện ma. Tư Ngoáy bảo:
            - Cao siêu thì không dám, đây chỉ hiểu theo kiểu bình dân học vụ thôi. Phật biểu trưng cho những gì sáng  láng thánh thiện còn ma để chỉ xấu xa u tối, phải phân rõ phật với ma như  thiện với ác,  chánh đạo với ma đạo. Nên chi phật ra phật ma ra ma, không lẫn lộn ma với phật.
            Ba Thọc  lắc đầu:

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

HÓA CỌP HÓA RỒ…

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Củ Cải rung đùi:
            - Đến đâu cũng nghe hóa cọp hóa rồng, chuẩn bị đi, sướng đến nơi rồi bà con ơi!
            Dưa Leo xùy một cái:
            - Hàng chục năm nay nói hóa cọp hóa rồng cất cánh  bay cao mà bết bát thậm chí có mặt thụt lùi còn  thua cả Lào với Campuchia nữa, có xếp hạng nhất nhì thế giới nhưng là nhất  nhì ngược dưới lên. Nghe hóa hổ càng thêm hổ ngươi.
            - Vì sao vậy?

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

QUỐC HỘI NGHIỆP DƯ VÀ CỬ TRI CHUYÊN NGHIỆP

TIỂU HÙNG TINH
 ảnh internet
            Bình loạn về chuyên nghiệp và nghiệp dư, Mướp Đắng bảo:
            - Chuyên nghiệp là nhà nghề còn nghiệp dư rảnh thì làm, thích thì tham gia. Ca sĩ, cầu thủ, võ sĩ gì cũng vậy, chuyên nghiệp thì phải hay giỏi hơn nghiệp dư.
            Rau Răm gật gù:

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

ĐÁNH THAM NHŨNG KIỂU MẶC MAY

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
 
           Lý: - Tham nhũng là quốc nạn, phải gấp rút điều tra để khống chế tức thời, sao mà chức trách người ta bình chân như vại vậy?
            Sự: - Chống tham nhũng là việc khó khăn lâu dài, dục tốc bất đạt mà phải làm từng bước từng bước, việc làm ngày rộng tháng dài ung dung.
            - Vậy làm sao phát hiện chúng, có bài bản gì không?
            - Tình cờ thôi!
            - Tình cờ, là sao?

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

TINH THẦN TIẾN CÔNG LÁO

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Lên lớp, thầy Bìm Bịp hỏi bọn đề đệ:
            - Bọn ngươi theo nghề bịp, khi người ta chưa biết mình bịp thì nên ăn nói thế nào?
            Cả bọn đồng thanh:
            - Nên bịp, bịp thật nhiều.
            - Tốt lắm! Thế khi người ta đã biết tỏng mình bịp thì sao?
            Bọn đồ đệ khựng lại. Vẹt ngần ngại:

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

KIÊNG KỊ TUỔI TÊN CÁC NGÀI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
      Bàn chuyện kị húy, Rau Răm bảo rằng xưa kia, chuyện kiêng tên kiêng tuổi không những trong triều đình mà cả trong dân gian. Rồi nói:
            - Sĩ tử đi thi, khi hành văn phải biết kị húy bằng cách viết thêm nét hoặc bỏ nét cho chệch đi. Phạm húy là phạm trường quy, bị đánh hỏng đã đành mà có khi còn rước tội vào mình, thậm chí còn liên lụy đến thầy dạy. Dân giả cũng kị húy, khi nói năng người ta thường phát âm chệch đi để không động đến tên người  chết hoặc người lớn tuổi, nếu không thì xem như chửi người ta, phạm lỗi bất kính. Nay thì ba chuyện lằng nhằng vớ vẩn ấy không còn nữa.
            Ngò Om ngắt lời:

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

CÀNG HỌC CÀNG GIAN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho giáo dục dối trá
         Thằng Mẽo quan niệm càng học càng thông, dể hiểu vì  nhờ học mà hiểu rộng biết nhiều, thông minh hơn. Thằng Tây quan niệm càng học càng dốt. Hỏi sao nói năng ngược đời vậy thì bảo  nhờ có học mới thấy rằng điều mình biết quá ít ỏi, nhỏ nhoi còn điều mình chưa biết thì vô cùng. Chưa học như ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, có học như ếch lên bờ, thấy bầu trời vô tận.
            Riêng thằng Ta  lại bảo càng học càng gian. Hỏi sao, y bảo:

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

BỢM KHÁO

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
 
            Ba bợm nhâm nhi. Bợm nhất bảo:
           - Đời Đường bên Tàu có ông Lí Bạch hay rượu, được vua Đường ban cho cái thẻ, tới đâu cứ việc uống thả ga xong ghi lại, có vua trả. Uống rượu có hoàng đế trả thì sướng hơn cả chúa trời.
            Bợm nhì hất hàm:

DÂN NGHÈO LÀ DO CÁC VỊ ĐÓ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
         https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc02ZITnVJGn-ub0uZdGE41LraNaN4BKgEluKicMRP7JQcT1nTvO2hnH30_FHoJIwQMPb_QtfPL0ghYYojlOnyRT8ji1XfjnpeeVMMXqxK86VcK3EN5i5AAA6qC2v4X388YXxR7_uElJQ/s1600/sach-hay-tu-ban-trong-the-ky-21-1-se-an-het-cua-99.jpg
             Nói chuyện các vị lãnh đạo ngày đêm lo nghĩ phương kế cho dân giàu nước mạnh, Mùng Tơi tán thán:
            - Có vị băn khoăn rằng vì sao dân mình tốt mà vẫn nghèo. Có vị ngậm ngùi vì sao dân mình cần cù thông minh mà vẫn nghèo. Có vị chua xót vì sao mình có rừng có biển mà dân vẫn nghèo. Âu lo  vì dân vì nước, cảm động thấu gan ruột, thương các vị quá!
            Mướp Đắng cười khẩy:
            - Dễ hiểu chứ có gì đâu mà các vị ấy nghĩ không ra.
            Mùng Tơi nạt ngang:

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

THU TIỀN MÃI LỘ HẢ BỘ TRƯỞNG ?

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- (Lo lắng) Tình hình giao thông phức tạp, tai nạn ngày càng nghiêm trọng, bộ trưởng đâu?
- Ổng đang  tính chuyện chuyển đổi thu phí thành thu giá để lách luật.
- (Sốt ruột) Đường sá hư hỏng không lo sửa chữa nâng cấp, đường mới làm đã hư, công trình đường sắt chỗ nào cũng chậm tiến độ hàng năm, đội vốn gấp hai ba lần, bộ trưởng đâu?

CÁI THẦN CỦA BÁO CÁO

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Sếp giao y làm báo cáo đánh giá tình hình cơ sở để gởi lên trên. Nhận nhiệm vụ, y lao vào truy lục xử lí tài liệu. Trong tinh thần  nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng nói thật giúp cơ sở chữa chạy, y tập trung vạch hết các  khuyết điểm,  bệnh trạng  của cơ sở.
            Sếp xem, quẳng lại, bảo:
            - Mặn chát, nuốt sao nổi!

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

CƯỚP LINH HỒN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
          Rình bắt rồi ăn thịt các loài khác, cọp là hung thần gieo chết chóc đau thương cho cả rừng. Nghe cọp,  loài nào cũng khiếp đảm, cọp ác.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

CHUẨN MỰC XÃ HỘI THẾ NÀY THÌ ÔI THÔI RỒI!

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet 
            Càng Cua  bảo rằng xã hội phải có kỉ cương, chuẩn mực. Trong nhà trường thì có thầy giáo, ngoài đường thì có công an kiểm sát là những người tiêu biểu, đáng tin cậy nhất được giao giáo dục, giữ gìn các giá trị xã hội.
            Cá Ngạnh chua chát:

XĂNG TĂNG ĐIỆN TĂNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Thấy Ba Xe đẩy đột ngột tăng giá một chuyến thêm chục nghìn, hỏi sao, bảo xăng tăng điện tăng. Có người mỉa:
            - Người ta chạy bằng động cơ mới hao phí điện xăng chứ ngươi kéo đẩy, có xài động cơ đâu mà đòi tăng giá.
            Xe đẩy hừm một cái:

VẺ VANG DÂN TỘC

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet
            Nói về mơ ước làm vẻ vang dân tộc, sánh vai cường quốc năm châu, Ba Chìm bảo:
            - Mấy cuộc kháng chiến thắng lợi làm cho tinh thần tự tôn dân tộc thăng hoa, dân tộc ta trở thành lương tâm nhân loại, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, có người ngoại quốc từng ước sau một đêm thành người Việt Nam, ai chẳng nể phục.
            Bảy Nổi lắc đầu:

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

DÙNG SÁCH SỢ ĐỂ CAI TRỊ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet 
           Tọa ngôi cao, đêm ngày lo lắng chuyện an nguy, Vị Vương cho gọi Chính Tử và Mánh Sư vào tham vấn kế sách trị quốc bình thiên hạ. Hỏi:
            - Muốn trị quốc yên dân thì phải làm gì?
            Chính Tử thưa:

CỌP HÓA HÓA CỌP

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Băn khoăn trăn trở về vai trò vị trí nhà cọp, Hổ chúa ưu tư:
            - Họ cọp ta xưa nay một mình một cõi trấn trị, thời thế đổi thay có nên thay đổi, nới lỏng họ cọp cho các loài khác tham gia không?
            Hùm Kẹ lắc đầu nói cứng:

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

ĐỌA ĐÀY TINH THẦN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ông hùm động viên muôn loài thẳng thắn phê bình góp ý chấn chỉnh việc cai trị của họ hàng nhà cọp nhằm xây dựng rừng. 
Thông cáo ban ra, cả rừng xôn xao.  Nhiều loài tỏ ra phấn khởi vì  nghĩ ông Hùm cho mở rộng nói tức còn chút tâm huyết với muôn loài, biết đâu là cơ may để phục hồi núi rừng yên vui. Riêng loài  nai càng lo lắng hoảng sợ. Hỏi, nai già bảo:

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

KẺ THÙ BÊN TRONG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
            Sếp Nhũng triệu tập bọn tay chân bộ hạ  để triển khai nghị quyết chống thù trong giặc ngoài, rồi hỏi:
            - Kẻ thù bên trong rất hung hiểm ác độc, phải kiên quyết chống, không tiêu diệt chúng thì chúng sẽ tiêu diệt ta, vậy chống thù trong là chống ai?
            Đề Lạm đóng góp ý kiến: