MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

KHOÁI KỈ LUẬT


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ai nghe chuyện kỉ luật nào  phê bình,  khiển trách, cảnh cáo, cách chức… cũng lè lưỡi vì sợ thế nhưng y lại bảo khoái, khoái kỉ luật. Hỏi khoái gì kì lạ thế, có điên không vậy, y cả cười:

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

XIN ĐỂU


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Kháo chuyện xin, Mướp Đắng bảo rằng đã xin tức biểu hiện tính cách thua thiệt, bao giờ cũng tỏ thái độ quỵ lụy, khúm núm, lễ phép, chờ đợi thế nhưng Rau Răm  chưa đồng tình:
            - Xin kiểu xin xỏ, ăn xin thì vậy chứ  dí dao vào cổ người ta mà xin, không cho thì xin tí huyết thì lễ phép đâu.
            Mướp Đắng cười khẩy:

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

CHẤT XÁM… XỊT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Hai Cải phát biểu:
            - Thời buổi khoa học kĩ thuật hèn chi tới đâu cũng nghe nói chất xám.
            Ba Muống đồng tình:
           - Đúng, chất xám quan trọng lắm. Muốn phát triển, muốn văn minh, muốn công nghiệp hóa hiện đại hóa xóa đói tăng giàu thì phải biết quý trọng chất xám.
            Hai Cải hỏi gặng:

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

CHẠY TUỔI


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ba Gác kể một lô một lốc  về chạy nào bọn bình dân thì lo chạy bở hơi tai nào chạy  ăn chạy mặc chạy thầy chạy thuốc  chạy trường chạy lớp, tưởng tầng lớp lãnh đạo ngon nào ngờ cũng chạy cong đuôi nào chạy điểm chạy bằng chạy chức chạy quyền chạy án, lại còn chạy  tuổi nữa.
            Thấy món chạy tuổi  coi bộ mới, cả bọn đòi nghe.  Ba Gác kể:

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Á PHIỆN QUYỀN LỰC


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
             Rô Phi cho rằng chuyến này Trùm Vồ lỗ nặng, hỏi vì sao thì bảo:
            - Bỏ tiền ra mua quyền  bán chức thu tiền mà vô vụ lại  gặp lệnh cấm ngặt việc  chạy chức chạy quyền, hết rao hết bán, lão Vồ lỗ nặng không khéo phá sản.
            Cá Ngạnh mỉa:

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

THUỘC HẠ TRUNG THÀNH


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Trưởng Hùm và Trùm Hổ tranh chấp quyền lực quyết liệt trong cuộc chạy đua vào nhiệm kì tới. Cầm quyền lâu ngày, Trưởng Hùm gây lắm vụ tai tiếng rầm trời có nguy  cơ bị bất tín nhiệm còn Trùm  Hổ ở thế đang lên, có nhiều triển vọng.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

CHẨN ĐÚNG BỆNH

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Tham Tử đau óc, ôm đầu lăn lộn. Bọn tay chân lo lắng chạy rước y sư tới trị. Y sư ngó qua, cho uống một liều đau bụng, bệnh lành ngay.
            Lần khác, Tham Tử đau bụng, ôm ruột nhăn nhó, thuộc hạ hốt hoảng rước y sư. Y sư coi mạch, cho uống một liều đau đầu, bệnh dứt liền.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

GUINNESS MỚI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Các nhà thơ họp mặt, một nhà khoe:
            Tôi có một bài thơ được đăng trên mười báo, nhuận bút đàng hoàng.
            Tưởng ngon ai ngờ nhà thứ hai gạt đi:

CHƯA CÓ BẰNG CON ĐÃ CÓ BẰNG CHA


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Tay chủ tịch phường nọ tốt nghiệp hai bằng đại học sau đó mới về  ghi danh học thi trung học, sự việc  xì ra, dư luận rùm beng, bị đưa ra kiểm điểm nhưng y vẫn trước sau bảo là làm theo chủ trương đường lối. Hỏi đường lối chủ trương gì, bảo: Đi tắt đón đầu.
Yêu cầu giải trình đầy đủ, y nói:

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

CHÀO THUA

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Bút Chẳng Tà tuyên bố với Những Hạm:
            - Ta “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”, giữ sứ mệnh diệt trừ nhũng tham.        
            Nhũng Hạm nhếch mép:
            - Thế khi nào ngươi gác bút rửa tay?

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

CHẠY NGHÈO

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thấy Năm Ống Trúm cầm tờ đơn tất tả vào nhà trưởng ấp, Tư Cá Lóc nháy nhó:
- Y đang chạy nghèo.
Hai Củ Cải buột miệng cảm thán:
- “Gánh cực mà đổ lên non, Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo”, “Cây khô xuống nước cũng khô, Phận nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo”. Cái số mà!
Tư Cá Lóc cười khẩy: 

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Lại nói chuyện mụ bí thư huyện đoàn nọ cho ra đời hai sản phẩm  giao chồng đứng tên chính chủ. Một thời gian thì ông chồng tá hoả tam tinh vì không phải mình tác giả liền kêu kiện rùm beng. Sự tình ảnh hưởng xấu, trên chỉ đạo phải ém nhẹm xí xóa bằng cách  khai trừ, cách chức mụ ta gấp, tuyệt đối không truy tìm chính chủ, không truy xét đến tác giả bí mật vì  gây hại chính trị nội bộ.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

TRỊ QUAN – TRỊ NƯỚC


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Qua chơi nước Vị, Vị vương hỏi  kế sách trị dân trị nước, Trực Nhân bảo:
            - Phải dùng quan trị dân.
            Vị vương  cười nhạt:
            - Đông tây kim cổ gì chẳng thế, bản quốc đây cũng dùng quan trị nước trị dân trị nước mà thôi.
            Trực Nhân nghiêm mặt:

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

BỐ GÀ CON VỊT


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
            
             Nghị hội chòi tum, Rau Răm báo tin sốt dẻo: Bố gà con vịt. Nói chưa hết câu đã bị  Ớt Hiểm cắt ngang:
            - Mẹ gà con vịt chít chiu nói cảnh mẹ ghẻ con chồng chứ đâu phải bố gà con vịt, méo mó xiên xỏ vừa thôi chứ!
            Răm Răm lên gân:

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

TOẸT TOẸT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Mù U thắc mắc không rõ  câu nói miệng quan trộn trẻ ám chỉ gì, Dừa Nước bảo:
            - Là cái miệng như lỗ đít trẻ chút toẹt chút toẹt, bất cứ lúc nào ở đâu cũng toẹt toẹt được cả. Là cha mẹ dân mà  toẹt toẹt tùy tiện thì còn ra thể thống gì, dân gian xưa nói vậy để cảnh cáo bọn quan lại cẩn thận về  chuyện phát ngôn. Đâu phải như quan quyền lãnh đạo nhất là mấy lão chóp bu bây giờ, hứng sao nói vậy.
            Mù U nhăn mặt:

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

MỒM LÁO CẦN GÌ?


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Mồm láo cần gì, có người bảo cần  cái mõm xạo. Trên láo dưới xạo  toa rập tung hô tán nịnh nhau, từ láo một mồm tới xạo chục mồm trăm mồm ngàn mồm, một thời kì láo  sẽ ra đời, láo lên ngôi bá chủ.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

ĐỔI TÌNH LẤY GHẾ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Một nữ lãnh đạo trẻ trung xuất hiện như một sự kiện chấn động  hội nghị, tưởng ai hóa ra mụ Rượng. Mọi người xì xào không biết mụ tham gia cách mạng  lúc nào, có thành tích gì lớn lao mà được chức to quyền lớn đến thế. Biết rằng đây là bí mật tổ chức nhưng vẫn thắc mắc tìm cách “bật mí”.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

THÍCH TRỞ THÀNH THAM NHŨNG


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Nó ăn nói ngược đời, ý thích cũng ngược đời, tới đâu cũng bảo tớ thích tham nhũng, ước gì được tham nhũng… Có người móc mỉa rằng chắc vì tham nhũng không cần đổ mồ hôi sôi nước mắt cũng có cả núi tài sản, vợ con sung sướng đã đành  mà tới  bồ nhí con rơi cũng được hưởng thụ.
              bảo  còn thích cả danh vị  nữa. Người nọ vặc lại:

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

ĐÍT HÀNG ĐẦU


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
             Sinh muốn làm quan để thực hiện chí hướng giúp dân  giúp nước. Chính Tử bảo đó là nguyện vọng chính đáng, cần nhất là lo cái đầu.  Hỏi vì sao thì bảo:
            - Quan  là bậc trị dân, phải  gương mẫu cho dân noi theo do vậy phải có hiểu biết cao, trí tuệ lớn để có thể lãnh đạo dẫn dắt  nhân dân. Muốn vậy  phải chăm lo học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ mới có thể đảm đương trọng trách.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

QUÁ TRÌNH ĂN CẮP (tường trình)

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
    Y ăn cắp bị đưa ra toà. Toà hỏi:
    - Sao ngươi đi ăn cắp, ngươi có biết ăn cắp là sai không?
    - Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng rồi nghĩ khác. - Y đáp.
    - Nghĩ thế nào? - Toà truy tiếp.
    Y điềm tĩnh rành rọt:

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

TÙ KHÔNG TỘI - TỘI KHÔNG TÙ


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Tía Tô lầm bầm:
            - Tội phải tù, tù dành cho tội. Kẻ có tội phải bị bỏ tù, kẻ ở tù là kẻ có tội.
            Diếp Cá  hất hàm:
            - Ở tù chưa chắc đã có tội, có tội chưa chắc đã ờ tù.
            Tía Tô hừm hừm:

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

LUẬT ĐẢNG VÀ LUẬT NƯỚC


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ba Chìm bảo rằng thời phong kiến mới có chuyện vua  là con trời, đứng trên luật pháp còn  thời đại văn minh tiến bộ ngày nay luật pháp là tối thượng, người ta phải thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo  hiến pháp và pháp luật.
            Bảy Nổi hất hàm:

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

THAM VỌNG QUYỀN LỰC


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO9Y7THfYujEfFCREU93euu4igUWbmFCtR8VnUgAbFI_gAqIIwaAi0b4o9phyJ1HQ9_VOFh0G-UAB28sCZ6N8dUETf0aZe3oI81mJAPfccZPGgr5xwrEbLk5m1cxIz1MuWixglrxtDTuDR/s1600/1186744_661530960579567_2026924699_n.jpg

                                                            Nói láo mà chơi nghe láo chơi- Tản Đà

            Tam Giác bảo tham vọng quyền lực là tham vọng giành chức, tham vọng giữ chức và tham vọng lên chức. Nghị quyết kỳ này nói rõ không để lọt vào trung ương những người có tham vọng quyền lực, nhưng biết sao  là người không tham vọng quyền lực để lựa chọn?
            Lục Lăng cười khẩy:

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

QUAN CHỨC NGHÈO HAY GIÀU


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Tư Lao Công cho rằng quan chức là cán bộ  cách mạng toàn tâm toàn ý tận tụy cống hiến hi sinh, lo trước thiên hạ vui sau mọi người, dân còn nghèo làm gì có chuyện cách mạng giàu.
            Ba tạp Vụ lại bảo:

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

LUẬT HÌNH CHỈ ĐỂ TRỊ DÂN ĐEN


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Sáu Lùng  ngẫm nghĩ:
- Thời phong kiến, vua đứng trên lệ luật, luật cũng thiên vị quan, hình pháp chủ yếu dành cho dân đen (hình không đến đại phu, lễ không tới thứ dân), nhiều trọng thần phạm tội cũng được miễn nghị (không  bàn xét).

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

SÀM NGÔN LÊN GIÁ


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ớt Hiểm tỏ vẻ bực dọc:
            - Quan chức cỡ bự vừa là đại biểu nhân dân lẽ ra phải  phát ngôn vì ích nước lợi dân thì lại phát ra toàn sàm ngôn, nói ra câu nào dân chửi câu đó thế mà siêng vung vít. Điều lạ  là càng sàm ngôn bao nhiêu  chúng nó lại càng được trọng dụng, thăng tiến bấy nhiêu.
            Sừng Trâu  hất hàm :

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

NGHÈO MUÔN NĂM


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Nghị hội xóm tum Đầu Mom, Mù U nêu  ý kiến rằng  giờ ai cũng chê nghèo sợ nghèo chứ có một thời nghèo được xem là vinh dự.
Hỏi, y bảo:
-  Trong Quốc tế ca  có lời kêu gọi Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn… Dân nghèo là đội quân xung kích, đội quân chủ lực của cách mạng, lý lịch thành phần nghèo mới có lý chứ thành phần giàu xem như là đối tượng bị cách mạng loại trừ, hết đường phấn đấu.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

KẾ BẪY CU


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Bề ngoài hữu hảo nhưng thâm tâm kình địch, nước Trung luôn lấn lướt, tìm mọi cách thôn tính nước Vị. Mưu lớn chưa thành, Cẩu Trung Vương ngày đêm trăn trở, có người bảo Zương Zật có kế lạ, Vương liền cho triệu ngay vào tham vấn.   
            Được hỏi kế sách, Zương Zật hăng hái tâu:

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

THỜI QUỶ LỘNG


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ba Thúng  bảo người xưa cho rằng khó nhất trong đời, chỉ những bậc quân tử mới làm được đó là lập đức, lập công và lập ngôn.
            Lập đức  là phải thường xuyên tu nhân tích thiện để trở thành bậc hiền nhân là gương cho thiên hạ. Lập công là tạo dựng công trạng, liều mình chốn hiểm nguy để giúp dân cứu nước, xứng đáng là  bậc tuấn kiệt. Lập ngôn  là dùng lời hay ý đẹp, trước tác sách vở để giáo hóa, làm bậc sư phó cho mọi người. Được một trong ba cũng vào hàng đại nhân.
            Hai Mủng nghe bỗng phì cười:

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

ĐỊNH HƯỚNG XHCN TRÊN TI VI


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
              Loạn bình đường lối kinh tế, Chuối Chát  trổ giọng bài bản:
            - Kinh tế thị trường  đó là kinh tế tư bản chủ nghĩa, chạy theo lợi nhuận, tự phát mạnh được yếu thua,  còn kinh tế thị trường định hướng XHCN là phát hiện lớn, sự  sáng tạo về lý luận và thực tiễn của đảng trên  đường xây dựng CNXH, góp phần vào kho tàng trí tuệ văn minh nhân loại.
            Mắm Nêm lắc đầu:

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

BUÔN THAM NHŨNG LỜI NHẤT


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Củ Cải  ngồi đánh lưỡi chậc chậc hoài, hỏi thì bảo:
            - Nghe đâu người ta chạy mua chức, nhỏ thì vài tỉ lớn hàng trăm tỉ, tiền đâu mà bỏ ra lớn vậy, bỏ ra lớn vậy biết khi nào thu hồi vốn?
            Dưa Leo chua chát: