MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

HỘ PHÁP MẤT UY

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
https://btnmt.onecmscdn.com/2020/02/01/h4.jpg

        Trước cửa chùa có hai vị hộ pháp, một ông đen thủi, một ông đỏ lòm. Ông nào ông nấy to cao phốp pháp, râu ria xồm xoàm, mặt mày trừng trợn hung dữ, dạng chân cầm đao trấn giữ.

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

TƯ SẢN ĐỎ - VÔ SẢN ĐỎ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Móc Quèo bảo sách dạy rằng tư sản bóc lột giai cấp vô sản, vô sản bán sức lao động, làm thuê cho giai cấp tư sản, vô sản có sứ mệnh  tiêu diệt tư sản, sách  nói vậy mình nghe vậy. Bây giờ lại có thêm tư sản đỏ là tư sản thế nào?
            Mỏ Xảy hất hàm:  

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

KHOA THẦN LINH


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ông Giáp bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện chữa chạy thế nhưng ở nhà  vẫn bày biện cúng kiếng van vái, cầu khấn các vị khuất mặt khuất mày có quở trách thì xin buông tha cho ổng mau lành bệnh.

            Ất thấy chuyện, hất hàm:

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

TRÁ HÌNH

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Tề  Thiên với 72 phép thần thông có thể đằng vân giá vũ thiên biến vạn hóa nhưng  y khoái nhất là phép độn thổ tàng hình, biến hình liền  khẩn nguyện Đại thánh  xin được học tập. Tề Thiên hiển linh bảo:
            - Giấu thân (tàng hình) hoặc biến thân (biến hình) là phép thuật thần bí,  bọn người các ngươi sẵn hàng trăm mánh lưới trá hình còn ghê gớm hơn, cứ theo đó mà học chứ tìm đâu xa.
            Y  rập đầu cầu khai thị, Tề Thiên  bảo:

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

CỚ SAO TỊT NGÒI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
             Tư Bèo kể rằng sau  75, nhân đà chiến thắng, ông Duẩn bảo chỉ trong vòng 15 năm VN sẽ qua thời kỳ quá độ tức xây dựng xong cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, đất nước sẽ như  Liên Xô, hơn cả nước Anh nước Nhật, nghe sướng lỗ nhĩ. Thế rồi ì ạch, tiến đâu thấy chỉ thấy lùi.  Đời ông Mạnh lên ngôi cũng họa rồng họa hổ,  tuyên bố chắc nịch là năm 2020 VN sẽ thành nước công nghiệp, tức là nước phát triển.
            Năm Muống đế vào:

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

THƠ MẮC DỊCH

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Nghị hội xóm nhà Q (cu), Ba Quèo nói chuyện rằng  thời buổi này nhà nhà thành  nhà thơ, thơ tràn lan làm cho nhiều người phát hoảng đề nghị nên có trại cai thơ như cai ma túy. Thơ đa năng đa hệ, bây giờ lại có thêm thơ mắc dịch.
            Bảy Quẹt ngạc nhiên:

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

KHÁCH SẠN 5 SAO DÀNH CHO BỆNH NHÂN XỨ THIÊN ĐƯỜNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/2/5/bvungbuouqdinh03-1read-only-15177940589021233148487.jpg           
            Nhái Bén đi du lịch khoe  ở khách sạn 2 sao. Nhà cóc ngạc nhiên hỏi sao là thế nào, bảo là  đẳng cấp khách sạn. Hai sao là lọai bình dân giá rẻ, có máy lạnh, truyền hình, toa lét riêng có  xà phòng khăn tắm kem đánh răng, có tủ lạnh, phích nước, bình trà… Cao hơn là 3-4 sao, cao cấp là 5 sao… Hỏi giá cả thế nào thì bảo:

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

ĐÈN ĐOM ĐÓM THỜI 4.0

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Mù U mắng mấy đứa con rằng bây giờ điện đóm sáng choang mà lười đọc lười học nên u mê làm dân mãn mùa. Coi đó, người ta  đi bắt đom đóm về làm đèn  học mà sau nay ra làm quan đấy. Rồi kể:
            - Tàu xưa có chuyện Xa Dận nhà nghèo phải đi bắt đom đóm  làm đèn đêm đêm đọc sách, trì chí học tập nên sau này đỗ đạt ra làm quan. Chuyện các quan lại ta nay lại càng thần kỳ.
            Có ông chủ tịch nước chuyển qua từ trần mới lòi cái chuyện lúc còn nhỏ nhà nghèo quá phải bắt đom đóm bỏ vào chai làm đèn để học bài. Một ông khác thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường  cũng từng  bắt đom đóm làm đèn học sau này làm đến phó thủ tướng, đến hội chủ cuốc hội. Thôi thì đom đóm  quang (ánh  sáng  đom đóm), đom đóm vương (vua đom đóm), đủ thứ...
            Dừa Nước nhếch mép:

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

ĐẦY TỚ BẬC THƯỢNG THỪA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ba Chĩa dâng trình lễ vật xin thọ giáo để làm cán bộ cách mạng, Sư Chôm hỏi:
            - Ngươi tìm ta định  xin học bài giáo khoa  cần kiệm liêm chính chí công vô tư vì dân phục vụ sẵn sàng hy sinh phải không?
            Chĩa trề môi:
            - Món gì thiết thực chứ ba thứ khẩu hiệu  đó  trưng ra để bịp nhau chẳng có thằng cha nào thực hiện, nghe đầy óc phát ớn rồi.
            Chôm cười lớn:

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

TRỞ MẶT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Ba Chìm than thở rằng bọn nghèo mình  xưa kia được xem là dân gộc, là đội quân chủ lực, làm nòng cốt để xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân, chính quyền vô sản  chống áp bức bóc lột, chính quyền của người nghèo. Rồi cất giọng hát Cùng nhau đi hồng binh: Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống, mau chiến đấu dưới cờ, tiến lên quân hồng… Xong trùng giọng than thở: Nghiệp đeo nghèo hoàn đói, trở thành  gánh nợ xóa giảm mấy chục năm không xong.
            Bảy Nổi cười khẩy:

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

HẾT NGHE HẾT NHÌN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Như phản xạ có điều kiện, hễ thấy  tùng tam tụ ngũ bàn tán này nọ là  Mướp Đắng  nhá một câu lấp lửng răn đe: Đừng nghe… hãy nhìn…
Lần nọ, bị Rau Răm xát ngược lại một cái:
            - Ám chỉ vừa thôi nghe, coi chừng bị quy phản động là mệt đấy!
            Mướp Đắng cự nự:

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

NGHE TĂNG TĂNG MUỐN TƯNG TƯNG, SỢ LẮM RỒI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Tư Lao Công hí hửng:
            - Nghe loa đài báo tăng trưởng  kinh tế hàng quý hàng năm mà hả hê mát lòng mát dạ, kiểu này không bao lâu nữa  mình sẽ thành đầu tàu mũi nhọn, trung tâm kinh tế, đất nước  hóa diều hóa cọp bay lên, sướng!
            Năm Tạp Vụ xùy một cái:

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

CUỒNG TÍN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Chuyện bên Tàu.
            Thời Mao Chạch gồm thâu thiên hạ, thiên hạ sùng bái mao-ịt, đâu đâu cũng đọc Mao tuyển. Mao tuyển được xem là thần thư, coi trọng hơn cả kinh điển Mác, là cẩm nang huyền diệu, sách gối đầu giường của cả dân không biết chữ.
            Bởi thánh thư nên khi vướng mắc thì chỉ cần giở ra tụng là  được đả thông tư tưởng, giữ vững được lập trường quan điểm, sáng tỏ niềm tin.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

KHÔNG MẤT NIỀM TIN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Cứ nghe chuyện  giảm sút lòng tin, đánh mất niềm tin, phải phục hồi niềm tin, lấy lại niềm tin yêu là y vểu môi:
            - Ai chứ tớ đây không hề mất niềm tin.
            Có người ngạc nhiên vặn lại:

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

ĐỘC SIÊU VI TRÙNG BÙNG ĐẠI HỌA

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
           Mao-ịt lập quốc đến đời Tập-xịt trải hơn bảy chục năm. Tập-dịch nối chí  muốn bành trướng thế lực, thống lĩnh năm châu liền triệu bọn quân sư vào điện hỏi mưu.
            Mo Sĩ thưa rằng Mao-ịt đã từng  dạy quyền lực đầu họng súng, muốn thiên hạ quy phục phải có sức mạnh, sức mạnh bây giờ là bom nguyên tử.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

SƯỚNG NHƯ CHÓ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
           Tại trại cai nghiện thơ, Ô Rô phấn khởi báo tin rằng bấy lâu nay các giới khác lao đao nhưng văn nghệ sĩ vẫn sống được nhờ bao cấp. Nay nhà nước định loại các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa chúng ta ra khỏi biên chế, bắt tự bươn chải lấy mà sống. Trước giờ chỉ biết thơ ca nhạc họa  tụng ca nay bắt ra ngoài kiếm ăn, kiểu này chắc chết cả đám. Cũng may…
            Mọi người rối rít hỏi may làm sao, Ô Rô tiếp:

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

QUAN MANG MẶT NẠ ĐẦY TỚ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Dưa Leo thắc mắc không biết vì sao công chức nước người ta mẫn cán với công việc, tận tụy phục vụ  dân,  trong khi cán bộ nước ta được xem  là đầy tớ  tận tụy trung thành của nhân dân mà các ổng các bà hách dịch sách nhiễu, ngồi trên đầu trên cổ dân, vì sao?
            Củ Cải hất hàm:

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

ĂN GIAN NÓI DỐI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet 
            Rau Răm thắc mắc rằng  tại sao trong thế giới thiên đường, nơi làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, mình vì mọi người mọi người vì mình,  nơi Có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau (Tố Hữu) thế mà con người sống lâu năm trong đó lại hay ăn gian nói dối, vì sao?
             Ớt Hiểm  hừm một cái:

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

THỪA VÀ THIẾU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba  Chìm bài bản:
            - Lý luận chính trị  là đèn pha để soi sáng thực tiễn, không có lý luận thì khác gì đi đêm, lần mò trong bóng tối. Những sai lầm khuyết điểm chồng chất mà cán bộ vấp phải hiện nay là do thiếu lý luận soi đường dẫn lối.
            Bảy Nổi gạt đi:

GOM HẾT VĂN MINH THẾ GIỚI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://nhatnguyet2014.files.wordpress.com/2019/09/hufng-nor-70599714_10159197216735620_7189740047657074688_n.jpg?w=500&h=339
            Chuối Chát tính chuyện gom một mớ  bồn bộn đi du lịch nước ngoài để vừa tham quan mở rộng tầm nhìn vừa phát triển chuyện làm ăn chư thời buổi ai nấy đều sôi lên tinh thần 4.0 mà mình cứ lẹt đẹt 0.4, quẩn quanh xó bếp bạn cùng cơm mẻ mắm nêm thế này không xong.
            Mắm Nêm nghe, cười  khẩy:

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

CẢNH GIÁC VỚI CÁI ÁC

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Nhờ  ma mánh, thủ đoạn mà cọp đánh đuổi được trâu voi, độc chiếm rừng. Từ khi lên ngôi, cọp được bọn beo sói    cả lũ chồn cáo tung hô, tôn làm chúa sơn lâm

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

THUỐC LÚ BÙA MÊ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Cẩu Trung vương gọi A Quỷ vào điện phán:
            - Nay phong ngươi làm  thứ sử, sang đó đặng tìm cách khống chế khuất phục Việt quốc, ngươi thấy thế nào?
            A Quỷ thưa:

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

TRUYỀN LẬU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Tiểu Moi chực chờ nhiều lần mới được Móc Sư cho gặp. Thấy Móc, Moi sụp lạy. Móc hỏi:
            - Ngươi tìm ta chắc cầu lên lương cao?
            Moi đáp:
            - Đồng lương què quặt, có lên tột khung cũng èo uột, dựa vào để ăn rau luộc chấm nước tương dài dài sao?

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

SIÊU BẤT TỬ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Ba Khía bảo rằng  có sống thì có chết  nhưng Bảy Cạnh bảo rằng không hẳn, còn có siêu bất tử. Ngạc nhiên cự nự bảo  rằng bất  tử là không chết thế siêu bất tử thì thì chết hay không, ỡm ờ bảo chết mà thực  ra không. Khía ù đầu xin hỏi thằng cha nào mà ghê gớm vậy, Cạnh giảng:

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

CHỦ QUYỀN ĐỘC LẬP

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 
            Nói chuyện độc lập chủ quyền, Đòn Xóc kể chuyện rằng có tay nọ vỗ ngực bảo:
            - Nhà tôi là của tôi, tôi đứng chủ quyền, do tôi làm chủ, mọi thứ tùy thuộc vào tôi, tôi muốn làm gì tôi làm, không ai có quyền can thiệp.
            Có kẻ nhá nhá:

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

SỢ ĐẦY TỚ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ai cũng bảo  đầy tớ sợ chủ riêng y  nói ngược lại rằng đầy tớ sợ chủ là chuyện  thời kì phong kiến tư bản xưa rồi, còn ngày nay chủ phải sợ đầy tớ. Hỏi sao lạ lùng thế thì bảo:
            - Đầy tớ ngày nay không phải là đầy tớ bình thường mà đầy tớ nhân dân, vừa đầy tớ vừa là người  lãnh đạo cai quản, tiếng là cõng dân chứ thực chất là ngồi trên đầu trên cổ dân.
            Có người băn khoăn:

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

SẾP CÓ LÍ VÔ CÙNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

         Sếp có lí  lắm! Có lần, Hót thuộc hạ quen mồm khen nịnh rằng sếp tài giỏi, có uy tín, lãnh đạo chỉ huy tài giỏi tuyệt vời, ai ai cũng mến phục, sếp làm nghiêm nhắc rằng tâng bốc nịnh hót với sếp là sai địa chỉ, hãy nói lời trung thực thẳng thắn! Bị dội gáo nước lạnh, tưởng quê một cục nhưng chứng nào tật nấy, Hót thuộc hạ lại quen miệng tâng bốc.  Lần này sếp cảnh cáo rằng mình chỉ thích nghe phê phán, mê thuốc đắng đả tật, kẻ nịnh hót là kẻ thù ác độc đáng ghét nhất. Sếp có lí!

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

CÓ NGU MỚI TIN BỌN CHÚNG NÓ TỬ TẾ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgwnHQ1GOqIZDGvCNgEwvaDlNW8jzBzeuyKbzPq1sM1FjsGoyx80C5wlb2MMxbJVrBUvLHhYx4saBztEgTBo_A-57fV5dopnbMVASZhg2Xx5ScreYMNG_567i3MBHVJcPvuRGcwKpab2o/s400/12523868_247674018900086_5157049025744330047_n.jpg
            Thừa tướng nước Vị là Beo cùng bộ sậu thất  thế kéo nhau về hang bảo để làm người tử tế. Mù U nghe, rầu rĩ, hỏi thì bảo:
            - Xưa nay  chúng nó  tự xưng gương sáng chí công vô tư lên lớp hiểu dụ răn bảo  thiên hạ té ra chỉ một lũ ma mánh xảo bịp, nay lui về hang  mới lộ ra là để làm người tử tế, dân chúng mình nhầm to.
            Dừa Nước hậm hực:

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

SỢ THẰNG QUỶ GẶP CON MA

TIỂU  HÙNG TINH
ảnh internet
            Lúa tui có dịp lên công chuyện trên thành phố, phải thuê nhà trọ qua đêm. Nhận phòng, vừa ngả mình một một chút thì nghe tiếng gõ cửa. Ra mở, thấy một nường mặt bơm ga, da bông gòn, mắt ba quầng, môi choét lòm, ngực tới cằm… tươi cười hỏi xin tí lửa. Lúa tui bảo không có hộp quẹt rồi cằn nhằn sao không hỏi xin nhà chủ cho tiện. Cô nường nguýt dài bảo hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn mượn  nhau cái hộp quẹt, không có thì thôi chứ gì mà khó thế anh Hai yêu quý của em!