MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

HỘ PHÁP MẤT UY

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
 
        Trước cửa chùa có hai vị hộ pháp, một ông đen thủi, một ông đỏ lòm. Ông nào ông nấy to cao phốp pháp, râu ria xồm xoàm, mặt mày trừng trợn hung dữ, dạng chân cầm đao trấn giữ.
            Lâu nay, quỷ sứ kiêng uy không dám léng phéng lại gần, các tăng sư la hán  không bị quấy nhiễu, an tâm tu tập. Cổng chùa rộng mở nhưng không hề mất mát. Để thưởng công, hàng năm người ta đều sơn phết tân trang cho hai vị thêm oai phong.
            Một ngày, bỗng dưng đồ đạc nhà chùa từ pho tượng cổ đến lư hương chân đèn, bằng sắc biến mất tiêu. Hai vị hộ pháp bị điệu ra tra vấn. Trước kia lẫm liệt oai phong là thế nhưng bây giờ vị nào cũng thất thần, mắt mày xám ngoét, lay giục một hồi mới hoàn hồn.
            Hỏi: - Các ngươi giữ trọng trách canh giữ sao để mất  mát tượng cụ nhà chùa, do lơ đễnh hay thông đồng với quỷ sứ?
            Thưa: - Trực gác hăm bốn trên hăm bốn, chúng tôi  đâu dám lơ là nhiệm vụ. Có điều uy lực chỉ dậm dọa được bọn quỷ đói, thấy bóng  bọn con là chúng dạt xa, còn bọn quỷ bây giờ không phải quỷ đói mà là quỷ no.
            - Quỷ no, các ngươi nói gì vậy?
            - Cứ xem xét là rõ. Xôi oản trái cây còn nguyên, chúng no nên chê thức ăn, chỉ lấy khay dĩa chén bát… là ba thứ đồ đựng, không ăn được.  Uy lực chúng con  đây bọn chúng nào coi ra gì. Chúng chỉ cần bỏ  một mớ bồn bộn  lập công đức lót đường, nhã ngọt lấy lòng nhà chùa là thoải mái dọ xét, tha hồ dò tìm mọi ngõ ngách. Chỉ cần tung ít bọc thuốc mê là cả chùa thả sức tham thiền nhập định, rồi làm gì chẳng được.
            Nghe hai vị hộ pháp giãi bày, người tra xét thở dài:
          - Đúng là bọn quỷ sống, bọn cô hồn dương gian, bọn này dùng luật hình mà trị còn chưa ăn thua, dùng uy hộ pháp mà đe thì nhằm nhò gì!




1 nhận xét:

  1. 1 tháng 3, 2020Facebook: Hy Vo, Vệ Quách Đào and 21 others1 Share
    Hy Vo Chả biết hai ông đen, đỏ chấn giữ cái quái gì, nhưng những người thiện lành tới hành hương, nhìn thấy kinh!Nhất là mấy đứa trẻ con!
    Còn bây giờ chấn giữ không phải 2 ông, mà đông đảo lắm! Cũng phương phi phốp pháp, mày râu nhẵn nhụi, mắt trắng dã, môi thâm sì. Nhìn kinh lắm! Mà không đứng một chỗ, lại lượn lờ mọi chỗ, mọi nơi. Khác xa 2 ông đen đỏ.
    14-9-20, 14ng, 1 lượt chia sẻ
    Đặng Văn NgôQuỷ nầy nhìn thấy sợ à, xách cù ngoéo đi kiếm mấy thằng giết người còn vu khống ngược nữa đó. Nó thần thông tàng hình kiếm thấy mụ nội mà chưa ra!
    9-7-21,20L,

    Trả lờiXóa