TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Khách khứa tín chủ cúng kiếng tới khuya mới dứt, qua một ngày tất bật, Thần thở phào, háo hức bảo Thùng:
- No cứng ăm ắp rồi đấy, mở xem thành quả của ta thế nào!
Thùng nghe, không chịu:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghèo đói triền miên, hỏi do đâu, bảo do thực dân đến quốc sài lang, phải đứng lên đánh đuổi bọn chúng. Đồng ý đứng lên đánh đuổi bọn xâm lược.
Nhưng rồi nghèo vẫn hoàn nghèo, do đâu? Bảo do bọn vua quan phong kiến địa chủ, phải đứng lên tiêu diệt bọn chúng. Đồng ý, đứng lên xóa bỏ chế độ phong kiến.
BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Giữ kiếp đầy tớ truyền đời, khốn khổ bế tắc, người nọ đến miếu thần cầu lời giải đáp. Bỗng nhiên ngất đi, trong mê, thần nhân hiện ra hỏi có điều gì băn khoăn thắc mắc, y thưa:
- Con đầy tớ, bọn quan cũng đầy tớ sao chúng ăn trên ngồi trốc sung sướng mà đời con khốn khổ thế này?
Thần hơi ngạc nhiên:
BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bàn chuyện lệ luật, Hai Móc băn khoăn:
- Bài bản khẩu hiệu xưa nay là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hiến pháp là luật tối thượng của quốc gia. Thế nhưng một lão chóp bu nọ từng tuyên bố rằng sau cương lĩnh của đảng là hiến pháp. Như thế hiến pháp không phải là tối thượng mà chỉ là văn bản hạng hai, “luật đảng” cao hơn luật nước, sao có chuyện lạ lùng tréo ngoe vậy?!
Tư Khều hất hàm:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kháo về chống tham nhũng, Mù U khươi chuyện:
- Bọn quan quyền mất chức ai mừng?
Dừa Nước hưởng ứng ngay:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Người ta nói VN là đất nước thơ, nơi có nhiều nhà thơ nhất thế giới. Ai cũng có thể làm thơ, hứng lên vần vè đôi câu là tán nhau thi sĩ, in một hai tập làm quà biếu tặng, mình viết mình xem, thuê đọc có thưởng còn không ai ngó thế là được chiếu cố rồi cứu xét cho làm hội viên văn học quốc gia, không thì cũng thành thi sĩ hàng huyện hàng tỉnh, bét lắm cũng thi sĩ cấp xã thôn. Thực là nhà nhà người người làm thơ, thở thở ra thơ.
BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Có dịp qua xứ thằng Ta tham quan, thằng Tây về kể lại rằng ở đó đang tiến nhanh tiến mạnh trên đường cách mạng, nhiều điều lạ lùng lắm.
Dân thằng Tây háo hức hỏi tiến lên bằng cách nào?
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba Chìm cho rằng quần chúng không cao quý bằng tổ chức, quần chúng phải phấn đấu mới vào được tổ chức, nhất là tổ chức đảng càng cao quý, hơn hẳn tổ chức quần chúng nữa.
Bảy Nổi hỏi:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị hội chòi tum, chủ xị dẫn ngạn ngữ bên Tây bảo im lặng là vàng ý rằng làm thinh tốt hơn tranh cãi, chú tâm vào công việc hơn là lao vào đôi co tranh biện không đâu vào đâu.
Dưa Leo tán theo rằng món này ở ta đa dạng phong phú lắm. Rồi bảo:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bàn chuyện rèn luyện nâng cao ý chí phẩm chất cách mạng, Lục Lăng bảo phải học tập tinh thần làm chủ và của chung. Củ Ấu hỏi học ở đâu, y bảo học ở quan chức chứ đâu, nên nhớ cán bộ đi trước làng nước theo sau, chức sắc là tầng lớp tiên phong lãnh đạo, đầu tàu dẫn dắt, phải học theo họ thôi.
Rồi giảng:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sắp lên đường đảm nhận trọng trách, Cán Cầy đến xin chỉ giáo, Cẩu Sư dặn:
- Làm cán làm quan gì cũng phải biết đạo thờ trên, không chỉ biết ý thích để cung nạp mà còn phải biết bề trên ghét gì để tránh.
Cầy thưa:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rau Răm la toáng:
- Chuyện lạ chuyện lạ, bí thư huyện ủy hiếp nữ cán bộ văn hóa.
Mướp Đắng hừm một cái:
- Trên hiếp đáp dưới là chuyện bình thường ở huyện, lạ gì!
- Không phải hiếp đáp mà hiếp dâm, rủ đi nhậu cho đã rồi đưa về khách sạn quần tới tấp, chuyện bung toàng loang cả rồi đấy!
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
- Đánh chuột sợ vỡ bình, ai chuột ai bình?
- Bọn tham nhũng là chuột.
- Thế sao bảo chống tham nhũng là ta đánh ta?
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Người ta thao thức trăn trở bao vấn nạn nào xóa đói giảm nghèo, nào nợ công đầm đìa, nào ngân sách quốc gia cạn kiệt thế nhưng y bảo đó chỉ là ba chuyện lẻ tẻ, giải quyết dễ ợt.
Nghe, có người mắng:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Con kiến còn không chui lọt lỗ kim nữa là voi. Chuyện voi chui lọt lỗ kim là không tưởng.
Loa tán vậy nhằm ca ngợi kỉ cương chặt chẽ, luật pháp nghiêm minh, không có khe hở cho tội phạm, hành vi bất chính dù nhỏ nhặt tinh vi tới đâu cũng bị ngăn chặn, không thể bao che lấp liếm lấy nắm che trời được.
Thế nhưng Ngò Gai chưa chịu, mỉa:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Khí thế hừng hực, rầm rộ hô hào loại bỏ làm ăn cá thể đưa vào sản xuất tập thể, xóa bỏ tư sản thông qua cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh thành công tư hợp doanh tiến tới quốc doanh. Không thể đi theo con đường tư bản đầy máu và nước mắt, phải kiên định đi lên CNXH là con đường tất yếu, chống lại là phản cách mạng, phải nghiêm trị!
Hỏi:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Là người sành ăn, cụ Tản Đà thường tán dương chuyện ăn, bảo phải có thức ăn ngon, người ngồi ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, giờ ăn ngon, thiếu một trong bốn điều kiện đó thì ăn không ngon. Ăn là món đệ nhất khoái, tán dương cũng đúng thôi.
Có người hỏi thế đi ăn nhà hàng có ngon không? Đáp:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thuở trời đất nổi con sống thử
Nên nhiều em chết dở cuộc đời
Chàng nàng trọ học hai nơi
Bàn nhau hợp tác để rồi giúp nhau
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tới đâu thằng Ta cũng loa vang điệp khúc ta ưu việt, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thằng Tây bẻ chĩa:
- Khoe ổn định chính trị sao lúc nào cũng hô hào đề cao cảnh giác kẻ địch phá hoại, nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch, âm mưu diễn biến lật đổ…?
Thằng Ta hất hàm:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Y thuộc hàng chức sắc địa phương, tiêu biểu cho tinh thần táo bạo dám nghĩ dám làm dám chơi, duồng ngọn gió đổi mới để đổi đời lên hương.
Hạ cánh không những an toàn mà còn nghênh ngang kiêu hãnh một thời liệt oanh. Hỏi bí quyết thành đạt thế nào xin truyền dạy cho đàn em, năm lần bảy lượt đều kín tiếng, phải tốn một chầu đại tiệc lăn chiêng đổ đèn xỉn lên mới chịu toác toạc ra là biết vận dụng đổi mới tư duy, đổi mới phong cách.
Rồi giảng:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Dê đen và dê trắng cùng mẹ, lớn lên bên nhau. Trước khi mất, dê mẹ căn dặn rằng họ nhà dê ta là loài ăn cỏ hiền lành yếu đuối, chung quanh thì bọn sói hung ác xảo quyệt rình rập nên anh em phải đoàn kết, cảnh giác đề phòng, thường xuyên luyện tập võ nghệ, hợp lực cùng nhau tự vệ để bảo toàn nòi giống.
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Rau Răm cho rằng trước đây thần phật bị hạ bệ vì xem là mê tín dị đoan còn bây giờ phú quý sinh lễ nghĩa, coi trọng văn hóa tâm linh nên thần phật tôn sùng cúng lễ, sư thầy được trọng vọng, chùa miếu được xây dựng đồ sộ nguy nga…