MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021

CHUYỆN BÌNH THƯỜNG Ở HUYỆN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

           Rau Răm la toáng:

- Chuyện lạ chuyện lạ, bí thư huyện ủy hiếp  nữ cán bộ văn hóa.

            Mướp Đắng hừm một cái:

- Trên hiếp đáp dưới là chuyện bình thường ở huyện, lạ gì!

- Không phải hiếp đáp mà hiếp dâm, rủ đi nhậu cho đã rồi đưa về khách sạn quần tới tấp, chuyện bung toàng loang cả rồi đấy!

- Cũng là chuyện bình thường, có  gì đâu mà ầm ĩ!

- Tày trời sao  lại nói bình thường.

- Vì học luyện thế nào thì làm y vậy.  Không thấy mấy trò chơi của đoàn thanh niên là cho nam nữ mút của nhau, đè chồm lên nhau làm trò ụ éo, tay này từng là bí thư tỉnh đoàn thì phải  xung phong làm trước  để làng nước để thanh niên người ta học theo chứ. Tập sao làm vậy, dễ hiểu thôi!

Bí thư huyện đảo làm chúa một cõi, trên trời dưới nước, anh hùng nhất khoảnh  muốn gì chẳng được, nên chi hiếp có tổ chức, có lâu la hộ vệ là chuyện bình thường, lạ gì!

Chi chi đều có quá trình, chơi bời cũng vậy, quen quá hóa ghiền, đi đêm riết rồi trượt lối tà ma sa vào hố xí là chuyện bình thường thôi.

Chuyện hủ hóa đâu lạ chứ  trong giới quan chức quá quen. Có nơi xã triệu tập giáo viên  mẫu giáo đi làm tiếp viên mời rượu để bọn quan chức cợt nhả, thế nhưng mà  tay trưởng bộ Dục chỉ xem là chuyện vui vẻ kia mà. No mồi rửng mỡ, trước đây chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô và hiệu trưởng  Sầm Đức Xương còn tổ chức cả một đường dây mua dâm nữ sinh. Nay tay bí thư huyện này  kế nghiệp tay chủ tịch tỉnh kia là chuyện bình thường quan chức, lạ gì mà lạ!

Nghe, lắc đầu.

 

16-11-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 26-1-22,10L, 1CS
    Viet Nguyen Có gì đâu mà lạ, "chuyện thường ngày ở huyện"(Районные будни).
    Ngọc Ánh Chỉ là hai con bọ làm tình trên đống phân thôi mà có gì đâu ầm ỷ ... bản chất nó là vậy .
    Hy Vo Bí huyện cùng cán bộ văn hóa cùng song kiếm hợp bích. Các cụ từng dạy rằng: một cái lạ bằng tạ cái quen. Huống hồ tiệc tùng xong, rạo rực cùng nhau hợp bích. Cũ người mới ta mà lỵ.

    Trả lờiXóa