MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

CHẨN ĐÚNG BỆNH

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Tham Tử đau óc, ôm đầu lăn lộn. Bọn tay chân lo lắng chạy rước y sư tới trị. Y sư ngó qua, cho uống một liều đau bụng, bệnh lành ngay.
            Lần khác, Tham Tử đau bụng, ôm ruột nhăn nhó, thuộc hạ hốt hoảng rước y sư. Y sư coi mạch, cho uống một liều đau đầu, bệnh dứt liền.
            Ngạc nhiên hỏi sao đau đầu lại cho thuốc đau bụng, đau bụng lại cho thuốc đau đầu, đau nam chữa bắc mà bệnh lạ lùng thế? Y sư bảo lần trước đầu y ở trong bụng, đau đầu thực ra là đau bụng, chữa vào bụng mới trúng. Còn lần sau là bụng y ở trên đầu, cho uống thuốc đau đầu là dứt.
            Ngày nọ, Tham Tử lại đau đầu như búa bổ, bọn thân tín bắt chước cho uống thuốc đau bụng- không khỏi, cho uống theo toa thuốc đau đầu thì đầu muốn nổ tung. Lại phải ba chân bốn cẳng tìm rước y sư. Y sư coi mạch rối lấy cho ít cao bảo dán vào ghế cho  ngồi  lên trên. Lạ thay, bệnh tiêu tức thời. Hỏi vì sao, y sư giảng:
            - Đầu Tham Tử  đang lo chuyện giữ ghế tranh ghế nên thụt xuống tận bàn tọa. Dán thuốc cao vào ghế cho tọa làm mát óc thông não êm đầu là hết đau nhức ngay. Phải chẩn đúng mới chữa được bệnh.

1 nhận xét:

  1. Facebook- 25-6-20 Hy Vo, Khacthao Huynh và 7 người khác1 lượt chia sẻ
    Hy Vo Ông lang siêu quá! Muốn chữa được bệnh phải tìm được đúng bệnh và cơ chế gây bệnh. Do vậy, chữa phát một là dứt. Mà bệnh này đang lây lan rộng. Mà bệnh này nó chỉ lây lan trong giới ông to, bà lớn. Mình là dân, tự miễn dịch, an tâm.
    11-7-20 Nguyễn Thị Lợi, Khacthao Huynh và 11 người khác2 lượt chia sẻ
    Tuong Vu Lần khác, Tham Tử đau chim, ôm chim nhăn nhó, thuộc hạ hốt hoảng rước y sư. Y sư coi mạch, cho vợ thằng đ/c uống một liều thuốc, bệnh Tham Tử dứt liền. Không tin đi hỏi thằng đ/c á.

    Trả lờiXóa