TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Củ
Cải rung đùi:
- Đến đâu cũng nghe hóa cọp hóa rồng,
chuẩn bị đi, sướng đến nơi rồi bà con ơi!
Dưa Leo xùy một cái:
- Hàng chục năm nay nói hóa cọp hóa
rồng cất cánh bay cao mà bết bát thậm
chí có mặt thụt lùi còn thua cả Lào với
Campuchia nữa, có xếp hạng nhất nhì thế giới nhưng là nhất nhì ngược dưới lên. Nghe hóa hổ càng thêm hổ
ngươi.
- Vì sao vậy?
-
Không nghe nói cán bộ quyết định phong trào sao. Là lực lượng quyết định nhưng quan chức lớn
nhỏ chỉ lo thu vén, phe nhóm lợi ích, cắn
xé tranh giành, đớp bạo sủa càn, ăn không chừa thứ gì, hóa hổ đâu thấy chỉ thấy
hóa cẩu.
Mướp Đắng thêm vào:
- Bây giờ nói hóa cọp nghe chưa đủ
đô, không ép phê, người ta chuyển qua nói hóa rồng châu Á vào năm 2045, nghe đã
con ráy luôn!
Dưa Leo đổ cáu:
- Hóa rồ thì có! Quốc doanh sập tiệm,
lỗ bể tanh bành, nợ công lút cổ, thất nghiệp tràn lan, nhân tâm li tán, cát cứ
đầy nơi, tham nhũng như rươi, thuế phí ngập người thế mà cứ rồng rồng, có mà rồng
lộn. Mà nếu có thì chức sắc ăn trên ngồi trốc các ổng hóa rồng bay lượn chứ dân
giả như bọn ta đây có nước hóa trùn. Hức!
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét