MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

MIỆNG BÁ CHÁY

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Miệng thắc mắc rằng hàng xóm láng giềng của mình là tai mắt mũi đứa nào cũng có đôi có cặp, riêng mình quan trọng đến thế mà đơn thương độc mã, chỉ độc một miệng.
            Hóa công giải thích rằng  bọn đó  có hai, hai tai hai mắt hai mũi cũng chỉ để  nhìn soi cho kỹ, nghe ngóng cho tường, đánh hơi cho nhạy để phục vụ  cái miệng nhà ngươi, thắc mắc làm chi.
            Miệng chưa thông, hóa công động viên tiếp rằng ngươi tuy một nhưng hùng hậu, bộ sậu quy mô gồm môi mép nhai nhép, bộ lưỡi liếm nếm,  băm hai cái răng nhai cắn, bộ họng chuyên nuốt, thỏa mãn chưa.
            Miệng vẫn không thông. Hóa công bèn bảo:
            - Nếu thế ta sẽ cho thêm một cái miệng giả lắp vào miệng thật của ngươi kiểu hai trong một.
            Thấy miệng chưa hiểu, hóa công giải thích:
            - Miệng thật ăn bẩn thì miệng giả nói sạch, miệng thật ăn cạn tàu ráo máng, ăn không chừa một thứ gì, ăn cho tàn mạt, ăn sạch sành sanh thì miệng giả leo lẻo tuyện truyền giáo huấn cần kiệm liêm chính chí công vô tư, mình vì mọi người. Nói lấp liếm để ăn, nói che chắn cho ăn, nói rửa mồm rửa miệng, nói rút kinh nghiệm huề xù. Sướng chưa lỗ miệng!
            Miệng láu lỉnh hô:
            - Nhất trí, vạn vạn tuế!

7-2019

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK: Tai Nguyên, Đinh Thị Thanh Điệp and 6 others

    Hy Vo Một cái mà đa năng ! Vuông tròn, méo mó nhờ nó mà tốt, mà xấu cả đấy! Đừng nhầm!

    Van Kế Thế Dạo này "trúng mùa" nhiều sự kiện để...múa bút!

    Tiểu Hùng Tinh Thấy bạn ít đọc, buồn vì mất mối ruột. Hê hê

    Tinh Levan ..lon cá chép, mep tuy

    Trả lờiXóa