MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

BÍ MẬT QUỐC GIA

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet  

           Kho Quẹt thắc mắc không biết  bí mật quốc gia là cái giống gì mà động cái đem ra đe, động cái đem ra dọa, sợ quá. 
           Cơm Mẻ bảo:  
           - Cũng như cái chòi lá bọn mình đây với biệt thự các quan vậy. Chòi trống huơ trống hoác, ai muốn dòm soi cứ việc, vô nằm  đánh một giấc cũng xong. Còn biệt thự kia đã kín cổng cao tường còn rào rịt kẽm gai, cửa lớp ngoài lớp trong, còn treo thêm bảng chó dữ. Làm thằng phó thường dân xà lỏn che thân thì thôi chứ áo mão chức tước vào, nhất là các cớm các cụ các mụ chóp bu thì mọi thứ trở thành bí mật, những gì công khai về các vị lắm khi cũng chỉ là của giả, không biết đâu mà lần.
            Coi bộ Kho Quẹt chưa thông, Cơm Mẻ giảng tiếp: 
            - Ai cũng con ông nọ con bà kia, sinh ra trong một gia đình, không thì con rơi con lượm đem về nuôi, chuyện đó ai cũng biết , giấu  cũng không được thế mà  chức sắc lại khác.  Vị  chóp bu nọ không biết con ông bà nào - bí mật quốc gia mà! Bí mật thì người ta tìm cách “bật mí”, khui hỏi thì được trả lời rằng mình con rồng cháu tiên, cũng như người cả nước này vậy, ai chả con rồng cháu tiên. Tù mù vậy đố trời mà biết- bí mật quốc gia mà! Do giữ bí mật quốc gia, không  công khai danh tính cha ông các vị nên  sinh đủ loại nghi vấn, người này bảo  đó là con cớm này, người kia bảo con kẹ kia, không biết lão già nào là chính chủ nữa, bí mật hoàn bí mật!
              Mụ chủ nọ ngoại  lục tuần nhưng sung diện quá độ, nghe đồn có chồng con nhưng soi tiểu sử không thấy- bí mật quốc gia mà! Thế là rộ tin đồn ông này chồng, ông kia chồng, ông nọ chồng, chồng chồng lung tung, chồng chồng đủ thứ đủ kiểu nhưng rồi bí mật  hoàn bí mật!
             Cách mạng coi trọng xuất thân nghèo hèn thế mà ông chóp bu  nọ học lớp 3 vốn nghề hoạn lợn, lẽ ra vinh dự lắm nhưng do bí mật quốc gia nên giấu biệt.
Bây giờ vị nào cũng khoe bằng này bằng nọ nhưng học ở đâu, thời gian nào, luận văn nghiên cứu phát kiến vấn đề gì thì giấu như mèo giấu cứt- bí mật quốc gia cả!
             Kho Quẹt cáu kỉnh phẹt một cái:
             - Phải bí mật quốc gia thôi, chứ để bung ra thì thúi ai chịu cho nổi. Hừm!

8-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét