MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

KHUYẾN KHÍCH PHẢN BIỆN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
             Đầu đà tổng chủ gọi Bìm Bịp quân sư vào tham vấn, nói:
            - Thời đại  dân chủ, ta cũng phải phất ngọn cờ dân biết dân bàn để khỏi mang tiếng độc tài toàn trị nhưng cứ bịt miệng dân chúng thì thực không ổn, phải làm sao?
            Bìm Bịp quân sư  khẳng quyết:
            - Nên cho mở rộng nói, kêu gọi phản biện mọi mặt kể cả đường lối chủ trương chính sách.
            Xong kề tai nói kín, Đầu đà tổng chủ gật gù.
            Lệnh kêu gọi phản biện được truyền đi. Dân giả hoang mang, có người lo lắng:
            - Từ trước đến nay, cứ mở miệng là nghe lời răn đe phải nói theo chủ trương đường lối, nói theo sự chỉ đạo, được nói gì, chừng mức nào, ở đâu, với ai. Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Gần đây có ông tướng công an nọ còn bảo phản biện là phản động, lao vào phản biện coi chừng bị mời đấy.
            Có người  hoài nghi bảo biết đâu người ta học theo sách Tàu Mao, phát động trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, nhử lòi ra mà đập, nguy hiểm, không chơi!
            Đem băn khoăn hỏi Bút Nguyên Tử thì y kể một chuyện:
            - Cọp tóm được nai, xong cho nai được quyền góp ý  phê phán thậm chí hạch tội cọp. Bây giờ nói cọp ăn thịt nai là  ác tức xúc phạm cọp, tội chết. Nếu nói  cọp thịt nai là nhân nghĩa tức thừa nhận cọp đúng, tự hiến  xác thân làm mồi cho cọp xơi. Chê chết, khen cũng chết.  Cho nên, nghe khuyến khích phê phán phản biện thì trước hết phải xem kẻ khuyến khích kia có phải là “cọp” không đã.
            Ai nấy giật mình lè lưỡi.

12-2019

1 nhận xét:

  1. 17 tháng 12, 2019FACEBOOK: Hy Vo, Tai Nguyên and 57 others 9 Shares
    Hy Vo Quên mấy cái thứ vô bổ ấy đi! Kệ chúng nó diễn hề với nhau! Hãy cứ sáng ra ruộng, tối về nhà với vợ con cho lành.
    nguyễn đình thành Cho nói nhưng cấm hở răng !
    Anh Pham Viet Lũ ăn tiền nhân dân mới là phản động....
    Ngôđăng Hựu Lừa dân,dối trá cuối cùng cũng lộ ra đuôi cáo! Thật là kính tởm lũ mọi rợ.
    Trần Cường Như vậy phản biện lại phải lựa lời. Khen chết, chê chết. Thì phản biện theo kiểu vô thưởng vô phạt.
    Nhưng như thế thì mở miệng làm đếch gì cho rách việc.
    Tốt nhất nhà nước cho dân mở mồm nói thoải mái. Nhưng cấm không được đụng chạm đến đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Như vậy vẫn dữ được dân chủ mà cóc sợ dân móc ngoáy ...
    Tien Tran Họp Quốc Hội có nhiều phản biện vậy là trong QH có khá nhiều phản động Thế thì bộ CA làm dân vận chưa tốt
    Vũ Khắc Thuận Một tên cuồng tín muốn bóp nghẹt tự do dân chủ
    Quang Thuan Nguyen Dinh dung la giong luoi cua thang doc tai tham nhung vo phap luat phan dan chu
    25-12-19 Nguyễn Bảo Ngọc, Tai Nguyên and 50 others3 Shares
    Anh Pham Viet Im lặng như tao là phản gì....???
    Võ Quý Sỹ Cố chấp là cố chết !
    Ngôđăng Hựu Đừng để bị mắc lừa?
    Quang Thuan Nguyen Dinh nghe chung no sui bay la bi chung no bo tu co ngay
    Đặng Khánh Bọn phản quốc hại dân này phải bắn hết
    Huudung Phan Thèn ni khôn hơn bò.
    25-3-20 Thai Vu, Tân Hoàng and 54 others6 Shares
    Nguyễn Thành Dân ta họ nói: đi với ma thì phải mặc áo giấy may ra, hầy?
    Anh Pham Viet Có phải tiến sỹ kg chú hùng...????
    Ngọc Uyên Dung Chính xác vì khi bị chê trách thì phải nhìn lại mình, xem xét lại người có vô tư hay ẩn ý gì nữa...
    Tin Trương Đình Từ nào có chữ PHẢN là được công an chiếu cố rùi!
    Ngoc Trung Tran Đã độc tài thì làm gì có phản biện, chỉ là cái trò mị dân mà thôi!
    Văn Hà Xoạc bậy là phản công
    Yen Victor Đầu đất
    Long Bao Ở đó mà phê với tự phê.
    Hoàn Lưu Đức Không biết dân chủ là gì, trong các quyền tự do
    Võ Quý Sỹ Ngựa hay cũng cần cây roi .Người tài đức cũng cần lắng nghe phản biên .
    Lời nói của độc đảng ,độc tài ngược lại .

    Trả lờiXóa