MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

THIÊN ĐƯỜNG CHÊ LẠI MÊ ĐỊA NGỤC, KHÓ HIỂU THẾ CHỨ!

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

 http://sansangduhoc.vn/wp-content/uploads/2018/12/tin-tuc.jpg

            Ba Chìm thắc mắc không biết xứ Củ Sâm có cái gì bên bển mà hấp dẫn thu hút đến lạ. Bây giờ mấy cô  đua nhau lấy chồng Hàn Quốc, mấy bà  chạy qua làm ô sin, mấy ông đổ tiền  chạy cho được suất hợp tác lao động.  Nhiều lao động qua rồi trốn chui ở riệt, hàng trăm sinh viên cũng bỏ trốn, thậm chí có kẻ còn táo bạo  trốn qua bển bằng  chuyên cơ của mụ chủ tịch quốc hội nữa.
Lạ lùng khó hiểu quá!
            Bảy Nổi than thở:
            - Rừng vàng bể bạc đất phì nhiêu, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, có người phương Tây mơ sau một đêm trở thành người Việt Nam còn không được, nơi có chỉ số  hài lòng  cuộc sống cao nhất nhì thế giới, thiên đường không ở lại cố lao vào địa ngục tư bản giãy chết.
Lạ lùng khó hiểu thật!
            Chín Lênh Đênh cũng cảm thán:
            - Càng lạ lùng là sao chui sống chui chết vào Nam Triều Tiên tư  bản phản động mà không qua Bắc Triều Tiên xã hội chủ nghĩa ưu việt là nơi đang  thiết lập thiên đường trần thế, nơi không có nạn bóc lột người, nơi mọi người  đều làm chủ, được phát triển toàn diện, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
Thiên đường chê cứ mê địa ngục, lạ lùng khó hiểu vô cùng!

12-2019

1 nhận xét:

  1. December 17, 2019 Facebook: Hy Vo, Nguyễn Văn Bá and 4 others2 Shares
    Hy Vo Thà sống ở địa ngục để giãy chết vài ngày, còn hơn sống cả đời ở thiên đường giả dối.
    20-3-20 Thai Vu, Quang Thuan Nguyen Dinh and 19 others1 Share
    Anh Pham Viet Thiên đường là ảo....
    Nguyễn Thành Lạ quá nhỉ, sao không qua chỗ Tập và Ủn hầy?
    Nguyen Nam Chở dem dổ xuống biển
    27-6-20 Ngôđăng Hựu, Ngọc Ánh và 14 người khác1 lượt chia sẻ
    Trần Cường Họ bằng mọi cách sang đấy, với danh nghĩa là du học. Thực chất du học chỉ là lí do, còn thực chất là đi kiếm tiền.
    Khi đã tìm được công việc, dù biết là bất hợp pháp. Xong đó mới là mục đích chính. Thì họ sẽ chốn thôi...
    Yen Victor Thế này VN chỉ còn toàn cột điện Mỹ thôi
    Cường Kiên Mấy em khác biết được sẽ tìm cách chuồn theo. Tự nhiên nhớ cái cột điện

    Trả lờiXóa