TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Chìm than phiền rằng quan chức
bây giờ nói nhiều làm ít, nói nhưng
không chịu làm thậm chí nói một đằng làm một nẻo.
Bảy Nổi bảo chưa hết, còn nói năng
tráo trở lật lọng xảo quyệt không khác gì bọn ma lanh ba xạo bịp bợm ngoài đường,
không sao tin được. Hỏi lật lọng bịp bợm thế nào, y bảo:
- Lật lọng xảo quyệt ở chỗ nay thế
này mai thế khác, nói sao cũng được, ở chỗ nói rồi chối phăng, ở chỗ nói sai thì đổ lỗi cho cấp dưới là xong chuyện.
Rồi
y dẫn vài chuyện:
- Tay chủ tịch Hà Thành xuống xã Đồng
Tâm kí tên lăn tay trước mặt dân chúng rằng sẽ bảo vệ, không truy tố dân nhưng sau đó nói năng lật ngược một trăm tám chục độ
quy tội cho dân. Chính ủy ban thành phố do y đứng đầu đã cấp phép thế mà tay này
quy lỗi cho người Nhật thí điểm làm sạch sông Tô Lịch không có giấy phép,
tráo trở là vậy. Đến khi người Nhật trình giấy trắng mực đen khuôn dấu đỏ ra, y
lại bảo do đọc theo báo cáo của văn phòng. Đổ lỗi cho dưới, xảo quyệt đến thế!
Lại còn tay Duy Oác, làm đến phó
ban tuyên giáo, chuyên săm soi đe nẹt, là búa rìu chém chặt báo chí nhưng rồi bản
thân y lại viết xằng tung tin về biển đảo có lợi cho giặc, bị phạt cảnh cáo, y lại đỗ lỗi
cho “cậu đánh máy”. Trăm xấu đổ đầu cấp dưới, quỷ quyệt chưa!
Chín Lênh Đênh ngồi nghe, cảm thán:
- Mồm ăn của quan lớn, miệng nói của
quan dữ, ăn to nói dữ nhưng thân quan thối, cái đầu quan thối thì cái miệng
tránh sao khỏi toẹt toẹt đủ thứ thối tha, người ta bảo miệng quan trôn trẻ là vậy.
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét