MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

MAY PHƯỚC CHO NGƯỜI NHẬT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Nghe tin Hà Thành rộng  cửa kêu gọi đầu tư, một công ty Nhựt Bổn tin thiệt, chọn khu vực sông hồ thối tha ô nhiễm, tự nguyện đổ vốn để thí điểm công nghệ khử thối làm sạch.
            Đang khi tiến hành thí điểm trên một khúc sông Tô Lịch thì bị chính quyền chơi khăm, cho xả nước đột ngột chút nữa cuốn trôi thành quả nhưng rồi thí điểm vẫn thành công, nước sông  hết hôi, có thể nuôi cá cảnh, tắm gội được.
            Thành công mỹ mãn thế nhưng nào ngờ sau đó bị  lãnh đạo sở xây dựng ngang ngược tuyên bố  thí điểm không thành công, chủ tịch  Hà Thành còn lớn tiếng  lật lọng cho rằng thí điểm không có phép ủy ban (mặc dù trước đó ủy ban đã cấp phép), không công nghệ nào có thể làm sạch sông Tô Lịch, người Nhật cố tình làm trò đùa cho thiên hạ đàm tiếu, gây bức xúc xã hội.
            Nói chung, bị chính quyền  Hà Thành không những  xóa hết thành quả còn quy cho tội làm chui bất hợp pháp, đá đít luôn!
            Nghe đến đây, có người vọt miệng:
            -  Thế là may cho người Nhật.
            Một người cự nự:
            - Đổ tiền bạc công sức dầm mình dưới bùn nhơ nước thối hàng tháng trời để khử lọc thau rửa, thành công mỹ mãn lại bị người ta  sổ toẹt, rủi chứ may gì.
            - May chứ, nếu không  rồi cứ tưởng ngon mà ký kết, đổ vốn cho dữ vào đầu tư, nửa chừng bị lật một phát là trụi lủi te tua như thằng cha Trịnh Vĩnh Bình thì thấy mồ tổ. Bị chơi  một phát kiểu nhá cho chạy sớm để bảo toàn sinh mạng thế là may phước lắm rồi.
            Ai nấy vỡ lẽ:
            - Đúng là may phước cho người Nhật, may phước!

12-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét