MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

XẠO TỚI CHẾT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Tay bộ trưởng nọ phạm trọng tội,  bị đưa ra tòa, y quanh co nhận tội xong chối phắt, cuối cùng mới nhận tội nhưng vẫn khoe  thành tích hơn 45 năm phấn đấu hi sinh không mệt mỏi thế mà cuối cùng sơ sẩy để phạm tội, phải trả giá  bằng danh dự và mạng sống.
            Ngò Om nghe qua, bảo:
            - Cố ý chứ sơ sẩy như kiểu vô tình sao được, việc gì cũng có gốc ngọn thì sai phạm cũng vậy, không phải một lúc mà đều có quá trình phát sinh phát triển. Từ ăn ít qua ăn nhiều đến ăn bạo, từ đớp nhỏ qua đớp to đến đớp dữ, có tham nhỏ rồi mới lên tham to chứ. Lẽ ra nó phải thú nhận trong 45 lăm năm đó nó đã tích lũy thực hành mưu mánh đục khoét đến sắp nghỉ hưu mới bặp một phát thật lớn để rồi hạ cánh an toàn nào ngờ bị tổ trác hóc xương, nuốt không được mà nhả không xong, chết là vậy!
            Rồi y đổi giọng trịnh trọng:
            - Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ! Kính thưa các đồng chí đã bị lộ!
            Quá trình phấn đấu hi sinh cống hiến của đồng chí chỉ là nhãn mác giả tạo nhằm che đậy mánh mưu đục khoét thâm căn cố đế của đồng chí mà thôi. Đồng chí đã tàn dân hại nước quá lắm rồi, chết đến nơi lẽ ra thành khẩn thú tội lại ra rả khoe công, sao đồng chí xạo mãi xạo hoài xạo dai dữ vậy!
            Rau Răm cũng bực dọc rủa:
            - Do xạo đã ăn sâu vào huyết quản, ngấm vào xương thấm vào thịt nên mở miệng là trào nước bọt xạo ra, bọn này đến chết còn xạo, hừm!

12-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét