TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nhỏ,
người ta gọi Cu Nghiên, lớn lên có biệt danh Cò Biên nhờ cái dẻo mõm khéo loa. Tòa
loa vậy nhưng mâm bát nào y cũng thò vào tán, thế là đường hoàng danh vị, cũng chức sắc địa phương
trung ương hà rầm. Y là khách mời thường
xuyên của báo đài lề phải, cứ có chuyện là thấy y thò cái tòa loa ra tán. Còn trên
mạng lề trái, tên y nổi như cồn, cứ nghe
đến là muốn nôn ruột.
Xin kể ít chuyện về y.
Thằng cha thả dế bên bộ giao thông mánh mung dối trá đổi phí
thành giá thế là y hùa theo loa rằng luật quy định thu giá thì phải gọi thu giá
mới đúng, cả bọn bị mụ chủ tịch quốc hội bốp một cái, lụt lưỡi co mồm, thúi!
Trạm BOT thu phí giăng đầy khắp nước, dân tình kêu rêu, y đường đường tiến sĩ kinh
tế tuyên bố BOT không ảnh hưởng đến người nghèo, kinh thế!
Giá xăng liên tục lên, ai cũng kêu
trời riêng y lu loa giá xăng các nước cao, tăng là để tiệm cận với giá xăng thế
giới, đây là thành công về mặt điều hành. Lợm!
Nói đến nợ công, y bảo không giấu gì, khoảng 120 tỉ đô, có gì phải hoảng hốt. Sợ!
Nói đến nợ công, y bảo không giấu gì, khoảng 120 tỉ đô, có gì phải hoảng hốt. Sợ!
Luật đặc khu dự định thông qua, dân chúng sợ mất nước về
tay Tàu cộng nên ùn ùn biểu tình phản đối, y
lại loa loa rằng Chinatown (phố Tàu) có ở nhiều nước trên thế giới mà
đâu ảnh hưởng gì đến an ninh quốc gia họ.
Rõ mõm y ta mà loa Tàu cộng, tởm!
Có người nghe chuyện ngạc nhiên:
- Chức sắc gì mà nói năng sàm láp như
ngáo đá hoang tưởng vậy, thằng cha ấy xếp loa chưa?
- Xếp gì nổi, y còn loa to hơn trong
cương vị mới nữa đấy!
- Cương vị gì?
- Tổ trưởng tư vấn kinh tế của thủ
tướng.
-
Ô, thế này thì nổ gặp ngáo, xạo trúng tòa loa, tha hồ phịch phịch!
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét