BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tam
Giác bảo đọc đoạn quan nha lục soát nhà
Vương ông trong Truyện Kiều nào Người nách thước kẻ tay đao, Đầu trâu mặt ngựa
ào ào như sôi… Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh… Đồ tế nhuyễn của riêng tây, Sạch
sành sanh vét cho đầy túi tham… chợt thấy sao mà giống chuyện đánh tư sản quá.
Lục Lăng hỏi vặn:
- Sao lại bảo giống đánh tư sản?
Tam Giác cười khẩy:
- Thì cũng bao vậy rồi đột ngột ập vào đọc lệnh khám
xét, lục soát trong rương hòm ngăn tủ, lục lọi trên bát nhang bàn thờ, rà tìm
trong bếp núc, hóc xó, cầu tiêu, không sót nơi nào, tịch thu hết tài sản vàng bạc,
đánh cho trụi lủi không kịp trở tay.
Lục Lăng lắc đầu:
- So sánh gì khập khiễng vậy. Lục
soát nhà Vương ông trong Truyện Kiều là do bọn quan nha. Chúng bắt trói Vương
ông và Vương Quan để tra khảo sau đó lục soát để Sạch sanh vét cho đầy túi tham, làm tan nát một gia đình. Còn lục soát nhà tư sản là chủ trương đường lối của đảng nhà nước, không
chỉ đánh một nhà mà đánh hàng nghìn hàng vạn nhà, đánh cho sụp đổ một giai cấp
phản động. Đánh tư sản không chỉ tịch thu vàng bạc mà còn tịch thu đủ thứ tài sản
nào nhà cửa, cơ xưởng, máy móc, xe cộ… Lục
soát trong Truyện Kiều là chuyện quan cướp nhà dân còn đánh tư sản là công cuộc cách mạng giải phóng,
một bên là chuyện hình sự, một bên là vấn đề chính trị, hai bên khác nhau xa.
Nghe
hai chữ chính trị Tam Giác e ngại tắt đài, Củ Ấu bỗng ngứa ngáy:
- Tài sản khi lục soát nhà Vương ông
vào tay quan nha đã rõ có điều không biết núi tài sản vàng bạc do đánh tư sản
kia vô túi nhà nước hay lọt vào túi quan chức, chuyện này thằng dân mù tịt
bởi từ trước đến giờ mấy ổng làm mấy ổng biết chứ sức mấy bật mí, bí mật quốc gia mà!
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét