TIỂU HÙNG TINH
Anh nọ lên xã đòi li dị, tư pháp xã một hai khuyên nhủ hòa giải nhưng
anh ta cương quyết, bảo con vợ mình giống như cái “nồn nàng”, thằng nào thích
là nó cho kê vào bắn, chẳng khác gì cái ống
thuốc lào ủy ban.
Hết nói, từ đó ống thuốc lào ủy ban
mang nghĩa mới.
Nghe đến đây, có người bảo không những ống thuốc lào ủy ban xã mà còn có cả ống thuốc
lào ủy ban tỉnh nữa. Rằng ả nọ đem điếu cho sở bắn, tỉnh bắn. Bắn càng phê, càng đê
mê ả càng lên, từ chân nhân viên tạp vụ
lên tới phó phòng rồi trưởng
phòng sắp làm phó giám đốc thì lộ tẩy, bỏ
chạy. Thằng cha ăn ốc phủi tay, tội nghiệp thằng cha phó chủ tịch tỉnh chỉ ngửi hơi, không
sơ múi gì lại phải đổ vỏ, bị cách hết chức
tước.
Lại còn chuyện ống thuốc lào tỉnh ủy
nữa. Ả nọ nhờ điếu ngon nên dù chưa qua cấp 2 vẫn ẳm đại học, thạc sĩ, từ nhân
viên vọt lên trưởng phòng quản trị tỉnh ủy,
đường đường lãnh đạo quyền uy. Tổ trác, lộ mánh, bị kiểm điểm cách chức. Nghe
đâu ả phó phòng chung hội đồng thuyền cũng bị khui, thế là không chỉ một mà hai ống thuốc lào tỉnh ủy
luôn.
Chưa hết, còn có chuyện ống thuốc
lào pháp đình nữa. Rằng tay chánh án nọ trong giờ hành chính nhưng nổi cơn ghiền
liền đè ngửa ả kế toán (ủa quên, ống thuốc lào) ra mà bắn liên hồi kì trận ngay
phòng xử án, nơi mà hôm sau đó chính y cầm
trịch xử
một vụ hiếp dâm (chắc là y muốn thực hành tội phạm cho đủ chứng cứ trước
khi làm chủ tọa phiên tòa). Động trời thế
chứ!
Ống thuốc lào đa sự chuyện, nghe, ai
cũng lắc đầu.
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét