MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

THƯỢNG ĐẾ bị đuổi

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
          Ngơi ngơi công việc nhà trời, Thượng đế thả bộ xuống trần gian xem lũ người làm ăn trong  thời kì kinh tế thị trường thế nào. Ngài lửng thửng dạo qua một shop quần áo bỗng có hai em cháu mặt hoa da phấn vồ vập:
         - Kính chào Thượng đế, xin Thượng đế ghé mở hàng cho chúng em. Nói rồi níu dắt vào tiệm. Thượng đế ngạc nhiên:
            - Sao các ngươi biết ta là thượng đế mà chào hỏi?
            - Dạ chúng em ngày đêm ngưỡng mộ, dạ nhìn bộ dáng đủ biết chắc ngài là Thượng đế. Dạ xin mời ngài, xin cứ tùy ý chọn, món nào như ý chúng em xin phục vụ. Hàng  đây là hàng xịn, mẫu mã đẹp bền, giá hạ, bận vào Thượng đế trẻ  ra hơn chục tuổi. Món này nhé, không thì món này nè…
            Thấy hàng hóa phong phú, mời chào nhã nhặn nhiệt tình, Thượng đế vui lây. Em cháu lật lia chia hết món này món nọ luôn miệng nào xịn nào ngoại nào mô-đen. Chủ nhân vồ vập quá làm Thượng đế ngại phiền định cáo lui. Bỗng một em cháu xinh xắn đanh giọng:
            - Không đồng ý hả, trả một hai tiếng mở hàng đi! Không hả? Nè, sáng giờ chưa ai  mua, định tới ám sao cha?
            Thượng đế ngạc nhiên, gắt lại:
            - Ngươi nên nhớ ta đây là Thượng đế nghe!
            Em cháu xinh xắn không vừa:
          - Thượng đế với đế thượng, có mà đế giày đế dép không bằng, không tiền sao dẫn xác vô? Đồ phải gió! Đồ mắc dịch! Đồ quỷ sứ! Đồ…
            Thượng đế khiếp chạy. Em cháu bán hàng còn hậm hực xỉa xói theo đồ… đồ… một chặp rồi rút tờ giấy đem ra cửa đốt, cầm huơ huơ miệng thổi phù phù xua phong long.

1 nhận xét:

  1. Facebook: Hy Vo, Tinh Levan and 19 others2 Shares
    Tony Thái Y chang haha..
    Hy Vo Cái ông thượng đế ở trên trời chả biết gì cả! Ông xuống đây cứ tưởng một mình ông là thượng đế chắc? Dân chúng tôi ai cũng là thượng đế cả. Vớ vẩn bị chửi cho bục mặt đấy!

    Trả lờiXóa