BÚT NGUYÊN TỬ
Chuyện ở xóm nhà lá Đầu Doi, Ô Rô kể
chuyện Hồ Thành rằng rác rến tràn lan vậy nhưng thanh niên nam nữ tự nguyện đi
nhặt thì bị phường nọ cấm, bắt phải xin phép. Rõ quen sống chung với rác bẩn,
giờ có người giúp loại bỏ bẩn thỉu thì không chịu, thực quái lạ!
Cóc Kèn tiếp:
- Chưa lạ bằng chuyện Hà Thành. Các
hồ nội thành đều thành hồ thối, ngay con sông Tộ Lịch vốn ngày xưa thanh lịch là vậy mà nay thành dòng
xả thối đen nồng nặc một vùng. Các chuyên gia
Nhật đem công nghệ nanô thí điểm
đã làm sạch một khúc sông, khử hết mùi hôi, làm trong sạch nước, có thể nuôi
cá, có thể tắm. Dù trước đó bị chơi khăm cho xả nước hồ Tây vào nhưng không
trôi được thành quả thí nghiệm, thành quả đã thành sự thật rành rành giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân
thiên hạ nhưng những kẻ chức sắc quyền thế không chịu. Có kẻ khẳng định
công nghệ của các chuyên gia Nhật không
có hiệu quả, có kẻ cho rằng các chuyên
gia Nhật không xin phép thành phố, cố tình đem chuyện làm trò đùa cho cả thiên hạ, gây bức xúc xã hội.
Ngoa ngoắt đến thế là cùng!
Ô Rô chậc lưỡi:
- Thì cũng bởi quen sống chung với thối, thối hết cả rồi nên bây giờ thấy có người
trừ thối thì sợ. Hơn nữa, sợ người ta giành việc khử thối rồi mình mất phần bở
nên khư khư ôm lấy thối mà bất chấp mọi
lẽ phải.
Cóc Kèn lắc đầu chua chát:
- Nghe đâu, sau đó các chuyên gia Nhật
đã ngao ngán rằng họ có thể khử thối làm
sạch tất cả các hồ ao sông suối nhưng không thể khử thối cái đầu óc bọn quan chức kia
nổi.
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét