MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

LOẠN THÁNH LOẠN THẦN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Từ ngày miếu Hữu Thần được phục hồi, tín chủ vào ra tấp nập cúng dường, giới vô thần nhạy bén nắm bắt tình hình vội vàng tôn đại  biểu giới mình làm thần Vô rồi đưa vào miếu, tôn lên điện thờ chung với các thần Hữu cho thập phương bái lạy tôn linh cầu xin phò trợ.
            Thấy chuyện lạ đời, có người thắc mắc rằng bây giờ  miếu có cả thần Hữu và thần Vô tức là vừa vô thần vừa hữu thần thì miếu còn được gọi là miếu Hữu Thần, còn gọi là miếu Thần được không?  Có người bảo miếu Thần tức miếu của giới hữu thần, thần Hữu là chính thần, còn thần Vô, kẻ vô thần trước đây từng phá miễu đốt đền hạ bệ thần linh, quỷ sứ  chứ đâu phải thần linh, tà thần thì có.
            Chín người mười ý, cãi cọ tùm lum, đem chuyện hỏi thì Bút Nguyên Tử bảo:
            - Người ta có thể tôn viên đá, gốc cây làm thần, tôn cả những con vật như cọp voi rắn thậm chí cả con chó làm thần, đó là thời mông muội. Về sau, có nơi mê tín thờ cả thằng cha ăn trộm làm thần, ngay  dân nhà thổ cũng có thần riêng của mình là thần Bạch Mi (mày trắng- Trên treo một tượng trắng đôi lông mày (Kiều)), có cả thần chuồng heo chuồng bò... Đó đã là những chuyện lạ lùng mê tín, nay lại có chuyện tôn kẻ vô thần, tôn kẻ chủ trương không có phật chúa thánh thần gì cả làm thần thì đúng là chuyện tréo ngoe, quái dị hơn cả chuyện tôn con chó lên bàn thờ nữa.
Ôi, cái thời loạn thần loạn thánh, không chuyện quái  quỷ gì mà không thể xảy ra, thua!

12-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét