MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

PHẢI KHỬ MẤY CÁI ĐẦU THỐI TRƯỚC ĐÃ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Ba Grab nói kiểu triết lý:
            - Thối tha tởm lợm thì bảo như cứt, quý giá thì gọi là như vàng, chuyện tưởng dễ phân biệt hóa ra khó. Với người này là cứt nhưng với kẻ khác biết đâu đó là vàng, có người bịt mũi chê thúi có kẻ khác thòm thèm bập riết vào không chịu nhả.
              Xe Đẩy  xùy một cái:
            - Định khui chuyện gì mà lên giọng cay cú bẩn thỉu vậy cha?
            Ba Grab hừm hừm:
            - Chuyện thực tế đàng hoàng, này nhé, xả thối ô nhiễm như cứt, khử thối xóa ô nhiễm làm cho sạch môi trường  là tốt thế mà lại bị  ngăn cản cấm đoán, không những cản trở mà còn phá phách không cho người ta thực hiện dù giải pháp rẻ tiền,  tự nguyện làm không công. Chúng giành để khử hàng chục năm, tốn không biết bao nhiêu tiền của dân của nước mà thối ngày càng thối, khư khư ôm lấy thối vì đấy  không chỉ là cục vàng mà là mỏ vàng  cho bọn chúng đào bới chia chác. Đó, thối với ai là cứt phải khử rửa tống khứ đi còn với bọn chúng là miếng mồi ngon phải cắn giữ để vinh thân phì gia sướng cha nhà nó.
            Xe Đẩy lắc đầu chua chát:
            - Óc đầu thối dẫn đến thối toàn thân rồi, thấy thối  là bập vào bất kể, khó  mà khử rửa nổi nếu không khử rửa mấy cái đầu óc gian dối thối tha của bọn chúng nó.

12-2019

1 nhận xét:


  1. 20 tháng 12, 2019Facebook: 43Tai Nguyên, Duoc Cong Nguyen and 41 others5 Shares
    Nguyễn Ngọc Sơn Bọn thối sống trong thối, ăn xác thối là đúng rồi, có gì lạ đâu!
    21Tai Nguyên, Hau Hoa Duc and 19 others2 Shares
    Khánh Nghệ An Thối là nghề kiếm tiền dại gì mà bỏ
    Vũ Khắc Thuận Các đại gia SÓC SƠN, LÊ TRỰC đang cưỡi cổ hắn

    Trả lờiXóa