MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

CHÍNH QUYỀN NUÔI GHẺ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba Gác kể rằng trong bọn cái bang có kẻ nuôi ghẻ để đi xin ăn. Chúng ăn mặc bẩn thỉu hôi hám, thêm cái mụt ghẻ to tướng lở lói bầy nhầy nhìn phát tởm. Ngày ngày chúng không cho mụt ghẻ lành da mà cứ khươi cho lở loét thêm để dùng làm kế  xin ăn. Tới đâu, với  mụt ghẻ kia, nhìn không thương xót thì người ta cũng nhờm tởm, cho tiền đặng tống khứ cho khuất mắt, thế là trúng mánh chúng.
            Xe Đẩy cười khẩy:
            -  Bọn quan chức ngày nay cũng “nuôi ghẻ”.
            - Nuôi ghẻ là mánh  của bọn ăn mày chứ liên quan gì đến  bọn cướp ngày là quan, ủa quên, các quan chức ngày nay mà vơ quàng vào.
            - Có chứ! Không thấy ở phường nọ sao, rác đầy phố xá ngõ hẽm thế mà có người  tự nguyện thu gom thì bị chính quyền địa phương ngăn cản vì không xin phép, chưa có lệnh.
Rõ ràng quan chức phường cũng nuôi rác như nuôi ghẻ chứ khác gì đâu.
            Ở thành phố lớn nọ, các sông hồ thúi triền miên thâm căn cố đế thế mà có  đoàn chuyên gia  nước ngoài tự nguyện bỏ tất cả công sức chi phí để  thí điểm làm sạch khử thối thì bị cản trở. Nào xả nước cố  làm trôi thành quả thí nghiệm, thành quả làm sạch nước tới mức có thể tắm vẫn bị tuyên bố là không có hiệu quả, đã có giấy phép cho thí điểm lại bị quy là qua mặt thành phố, chẳng khác gì việc làm bất hợp pháp.
Đây cũng chính là loại “nuôi ghẻ” của chức sắc, không  chỉ  trong phạm vi một con người  mà ở cấp chính quyền  thành phố.
Sáu Hô Vi Lô (Hột Vịt Lộn) ngồi nghe thắc mắc:
            - Nhưng chức sắc chính quyền thì “nuôi ghẻ” để làm gì?
            Xe Đẩy khịt mũi xùy một cái:
            - Bẩn thỉu ô nhiễm cũng giống như mụt ghẻ vậy, cứ làm cho lở lói để chạy chữa dài dài, nó lành  là mất ăn. Nuôi ô nhiễm mới có kinh phí chống ô nhiễm, ô nhiễm càng nặng kinh phí càng lớn, thỉnh thoảng làm ra vẻ  gãi gãi cho đỡ ngứa rồi khươi nó ra, làm cho nó lở lói bầy hầy để rồi nay báo cáo khẩn cấp, mai tình hình nghiệm trọng, mốt nguy cơ dịch bệnh… Nuôi bẩn để ăn, hợp thức hóa để rút, rút nữa, rút mãi cho cạn kiệt  kinh phí ngân sách mà không  đi đến đâu cả.
            Bọn  ăn mày nuôi ghẻ để nuôi thân còn bọn chức sắc nuôi ghẻ để vinh thân phì gia, úm ba la lợi ích phe nhóm.

12-2019

1 nhận xét:

  1. 10 tháng 12, 2019Facebook: Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Bảo Ngọc and 138 others17 Shares
    Nguyễn Minh Trí Nó nghĩ là cứ gom đô thật nhiều để gửi nước ngoài, chờ ngày mất việc sẻ có bải đáp ngon lành cùng tài dản kết xù để hưỡng thụ!...
    Vuong Chanh Quoc Loài BB làm việc như nhau !
    Sơn Lam .ẹ ju khốn ăn bẫn ở bẫn ở bẫn quen..
    Nguyễn Thành Nuôi bệnh và thành tích?
    Phung Quan Anh đã thành trò cười cho thiên hạ!Chia buồn...
    Dai Tran Không có chính quyền sạch thì làm sao có được 'Nước'* sạch ới chung và đồng đảg chúng mầy...!?
    Hanh Phan Bá đạo hả Chung con?😃😃😃
    Châu Trịnh Vào ịa, 💰 chùi khu quăng đó báo với hắn... chắc khoái
    Ngôđăng Hựu HN không phải là nơi cho phép bọn chó đói muốn cắn càn,sủa bậy tự do!
    Vũ Khắc Thuận Cả nhà ông ta đủ tiêu chuẩn vào lò
    Duong Duc Viet Nó không ngu đâu, mà quá khôn hơn người ta, chỉ là Thất Đức thôi.
    Hữu Duc Nguyen Tội phạm cờ bạc trường gà nói tóm lại thời nay những thứ đó được đám bọn quan bảo kê để hang tháng chúng kiếm tiền cống nạp làm ra từ tội ác đó , túm lại đồng tiền tanh tưởi mùi máu
    Nguyễn Bảo Ngọc Chung một tên đại tham nhũng hạng nặng được bảo kê bởi cái thẻ đỏ chói trong túi
    Pham Quang Sinh Mẹ kiếp, nhìn thèn chủ tịch ni khuôn mặt cũng sáng sủa.... nhưng hình như cũng tối sủa...
    Khánh Nghệ An Chúng vét để chúng chạy sang đất địch .(đất Mỹ) để sống.
    Trương Văn Của Vậy viện trợ ODA của Nhật đứng hàng top đầu vào VN, có phát biểu kiểu đó không? Rõ chán với....!!
    Quang Thuan Nguyen Dinh tui toi pham chinh quyen nay, chung la benh dich, la toi do, la ke thu,la nguyen nhan gay doi ngheo ko chiu phat trien tien bo cua dat nuoc va nguoi dan vn luc nay
    Minh Tuan Nguyen Chính xác, bác sĩ nuôi bệnh, ca nuôi tp,....
    Nghia Tran Chổ tao đang ăn ngon mà mày dám phá
    Huỳnh Văn Chương Lợi ích cá nhân,lợi ích nhóm trong xã hội này luôn đứng trên lợi ích nhân dân đã lộ rõ không còn gì để bàn cãi nữa
    Trần Cường Ông này nghĩ ra được cả chuyện nuôi ghẻ của tụi cái bang. Ví với bọn quan lại, tụi nhóm lợi ích, chúng nuôi ô nhiễm, nuôi bẩn để rút tiền ngân sách chống ô nhiễm, chống bẩn. Cho nên làm sạch sông hồ thì dễ nhưng làm sạch được bộ máy quan quyền Việt Nam thì khó vô cùng...
    Hạnh Hoa Đồng Nội Lần sau bọn nhựt bay có muốn cho muốn biếu thì mang lon đi mà cho mà biếu nhé, đằng này vác cu đi ai mà thèm
    Lua Hai Xứ thiên đường đầy rác ,biết tại sao hong ? ...Vì có quá nhiều Quan Chức rác rưởi !
    Nguyễn Bảo Ngọc, Hồ Hạnh and 51 others4 Shares
    Pham Quang Sinh Và cuối cùng là nhận bạc... đã gì đâu lun...
    Anh Pham Viet Bú thêm sữa đi con...
    Tacco Tran Ảnh thứ nầy trên TV VietNam nó làm mờ đi ấy !
    Hoa Huong Luong Thi Giọng nô lên tiếng thị quyền chức cao
    Vũ Khắc Thuận CT này còn làm thì còn nhiều thị phi, Nhiều SÓC SƠN, 8B LÊ TRỰC
    Quang Nhuan Ông nói đúng, ông mới là kẻ muốn làm gì thì làm chứ ai khác đâu
    Binh Nguyen Quyết ko để mất miếng bánh sông tô lịch
    Phước Lộc Thọ Quen chụp mũ
    25-6-20 Khacthao Huynh, Đinh Thị Thanh Điệp và 32L, 1cs
    Vũ Khắc Thuận Tên ôm chân Tầu cộng
    19-8-20 Minh Trần Ngọc, Binh Patrick Phan và 33L, 13cs
    Minh Trần Ngọc Quá khốn nạn
    Alex Tran Chinh quyen khong dam lam gi phe nhom ? DM chung no voi nhau ca ?
    Viet Nguyen Và bây giờ không phải ai muốn đi là được đi (vào nhà đá)
    Tram Lequang Ai muốn vào thì vào tù thì vào, chứ không ai cản đâu mà lo.
    Vũ Thủy Rõ khổ!
    Đặng Văn Ngô Bài viết cay quá, phân tích rõ ràng tại sao là phải nuôi ghẻ, mới có cái mà đút vô họng chàm quàm, quá tởm lợm!
    Bùi Công Trường Đúng là làm trong sạch chính quyền giờ đây là việc khó vô cùng!
    3-2-24,30L

    Trả lờiXóa