TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Thừa tướng Cờ Lờ Mờ băn khoăn với
đám bộ hạ:
- Muốn xây dựng CNXH trước hết phải có con người XHCN, ta muốn thiết lập triều
đình kiến tạo nhưng nhử hoài mà nhân tài
nhất là nhân tài ngoại không thèm ngó,
làm sao bây giờ?
Cả bọn lúng túng, quân sư Cắc Ké
thưa:
- Xưa nay ra rả hiền tài là nguyên
khí quốc gia, nói quá hóa nhàm, nhân tài
đâu thấy chỉ rước nhằm nhân tồi, chúng được thế nổi lên như âm binh quỷ
sứ phá tán cho dân nghèo nước mạt. Theo
vết cũ, sẽ không thành công mà
nên theo sách ngược, nhân tài sẽ ùn về dưới trướng.
- Sách ngược là sao?
- Là trọng dụng nhân tồi. Lựa đứa óc
xơ trí tối nhưng mồm loa mép giải, thiểu năng được cái mồm dai chai mặt, giỏi
ăn theo nói leo tán hùa chủ trương, bợ đỡ ý kiến chức quyền, giao giữ trọng trách từ địa phương tới trung
ương, hết làm đại biểu nhân dân thì làm
tư vấn triều đình. Hô tài thì gặp phải tồi, giờ hô tồi, dùng tồi sẽ thu hút được tài, lo gì!
- Tồi sao thu hút được tài?
- Vì người tài thấy ngay cả đứa cà
chớn đáng vứt đi cũng được giao trách vụ
lớn lao huống chi mình tài thật, lo gì không được trọng dụng.
Thừa tướng Cờ Lờ Mờ nghe theo, giao
cho một thằng cha quá cỡ ngố hết
sức ngáo chính hiệu cà chớn đảm trọng
trách tổ trưởng tư vấn kinh tế, đứng đầu hàng chục nhà khoa bảng chuyên ngành.
Tưởng đúng sách thu hút nào ngờ nhân tài thứ thiệt
nghe được, giựt mình bảo lẽ đâu cứt hóa
vàng ròng, kinh hoàng nhờm tởm, bịt mũi tránh xa.
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét