MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

XỎ MŨI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Y than phiền rằng  cai quản bọn tai mắt miệng mồm khó quá. Mồm với cái lưỡi đôi nay nói thế này mai bày thế khác, lè lượn đủ trò, cho nó ăn thì nó loa theo lập trường quan điểm, không cho ăn thì nó chê nó châm chọc nó chửi…  Con mắt không lo  bám theo quan điểm mà nhắm mở bất thường, ngắm đó nguýt đó, nay liếc mai lườm liến thoắng đủ trò. Còn lỗ tai không lo tập trung nghe ngóng tiếp nhận  chủ trương chính sách mà mê chuyện ngoài luồng, ngoài làm bộ chăm chú mà trong lảng lờ giả điếc.
            Bề ngoài tụi nó thế này nhưng bên trong lại khác, thực giả khó phân.
            Hỏi có cách trị không, bảo:
            - Quan trọng là nắm được lỗ mũi, xỏ mũi nó thì dắt đi đâu cũng được, kéo đi đâu cũng xong.

                                                                               ***
            Có người nghe xong chuyện này ngẫm nghĩ: Chưa nói ai, chỉ nói giới trí thức thôi. Giới này vốn được xem là  tinh hoa thông tuệ, trọng danh dự phẩm tiết thế mà bị xỏ mũi một phát thì sĩ khí rụt rè gà phải cáo, nhũn như con chi chi, mở miệng tán tụng cường quyền, dua nịnh kẻ mạnh,  khấu đầu trước kẻ thế lực, răm rắp tuân thủ thậm chí còn ngửi thối thành thơm, không thành giống người nữa. Than ôi!

12-2019

1 nhận xét:

  1. December 27, 2019 fACEBOOK: Hy Vo, Tai Nguyên and 19 others4 Shares
    Hy Vo Nồi cơm, bát gạo! Bất kể bố nào cũng vậy! Cứ phải no cái đã! Hót sau!
    3-4-20 Thai Vu, Tacco Tran và 30 người khác1 lượt chia sẻ
    Tacco Tran Chuẩn luôn !
    4-3-24,15L, 1bl

    Trả lờiXóa