MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

LÝ KẺ YẾU

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet


          Chút mỡ bầy nhầy trên miếng thịt nạc, Nạc bảo:
          - Mày không ra gì mà đeo dính vào làm mất giá trị của tao.
          Mỡ lý sự:
          - Ông lầm, tôi không làm mất mà  làm tăng giá trị của ông lên chứ! Ông ngon thì tôi dở, không có cái dở của tôi ai biết đến cái ngon của ông. Người ăn khen thì cũng có chỗ mà chê, ông được phần khen, tôi hứng phần chê ấy. Tôi càng không ra gì thì ông càng có giá, không biết điều đó sao?
          Nạc nghe, thấy lời Mỡ cũng rất chí lý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét