MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

A nào cũng A


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho dây điện rối rắm trên trụ điện
             “A Phủ vừa đi vừa chửi, cứ rượu vào là hắn chửi, rồi hắn cầm dao tới nhà chém chết Bá Kiến, Lí Cườn ra can cũng bị hắn chém chết luôn. Bị tri nả, A Phủ chốn lên rừng làm lâm tặc rồi nhập bọn cùng A Sử đi buôn ma . A Phủ còn quan hệ thông qua đường tình dục với A Châu là vợ  A Sử, bị A Sử bắt được, đem chói đứng vào cột mà chết. A Châu sợ quá, chốn sang Trung Quốc rồi lấy A ma Trí Phèo và đẻ ra A Tử…”.
            Không tin nổi vào mắt mình, Ba Tam Giác chuyền cho Sáu Lục Lăng và Hai Vành Khăn xem, rồi than phiền:
           - Không biết bây giờ bọn trẻ học hành như thế nào mà lẫn lộn lung tung xà bát giữa “Chí Phèo”, “Vợ chồng A Phủ” với “Thiên long bát bộ”; không còn phân biệt đâu là Nam Cao, đâu là Tô Hoài, đâu là Kim Dung nữa. Ta tàu lẫn lộn hết trơn, văn “văng” hết, tẩu hỏa nhập ma cả rồi, đáng lo thật!
           Sáu Lục Lăng chưng hửng thở dài. Hai Vành Khăn thấy thế cười khẩy:
           - Có gì đáng lo mà lo! A nào thì cũng là A, tiếc là còn chú A Q của Lỗ Tấn chưa đứa nào nhớ mà đưa vào cho trọn bộ.


1 nhận xét:

  1. 12 tháng 9, 2016Từ Facebook: 14 Tin Le, Hoc Duong and 12 others
    Tiểu Hùng Tinh- A Lú: Hay!
    Ngọc Anh- A nghểnh!
    Ngọc Anh- Toàn thấy lũ A đớp.
    28 tháng 6, 2019
    Đinh Thị Thanh Điệp Cười ra nước mắt !

    Trả lờiXóa