MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

GẮN VỚI ĐẤT



Lúc đầu chỉ là một hạt nhỏ nhoi gieo xuống, nhờ đất bảo bọc, bám rễ hút đất mà sống mà lớn dần lên thành cây rồi trổ hoa rực rỡ, dập dìu ong vờn bướm lượn.
          Hoa thỏ thẻ với Bướm:

          - Tôi đẹp đẽ quý phái thế này đáng lẽ phải ngự nơi sang trọng thế mà phải dính chân, kề cận với đất đai ẩm ướt bẩn thỉu, thực không xứng hợp chút nào.
          Bướm hỏi lại:
          - Thế bạn thích người ta cắt cắm vào bình đem chưng nơi phòng khách hay đặt lên bàn thờ để ngắm nghía cúng vái lắm hả?
          Hoa nghĩ tới chuyện người ta cắt mình lìa khỏi thân, nhổ mình khỏi đất đem chưng đem cắm chẳng khác gì bắt hồn lìa khỏi xác thì lắc đầu e ớn:
          - Không cần, không cần đâu! Tôi chỉ gắn bó trổ hoa trên đất cát ẩm ướt này thôi!

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: 8 Lê Đức Tải, Quoc Viet Phan and 6 others

    Vũ Như Cẩn Hèn chi Đô Nô Xì Trum đem Ea Phọt Oan mời Tiểu Hùng Tinh qua Huê Kỳ mà ngài không thèm. Ngài chỉ muốn sống nơi ngài nhìn thấy bất công. Vì ngài nhìn thấy bất công hằng ngày cho nên quen mắt và nó trở thành điều kiện ắt có và đủ. 🙈🙉🙊🐵🐶

    Vũ Đan Huyền Có dĩ vãng nên hương thật đáng nâng niu trân trọng.
    Nhưng cũng có quá khứ tanh tưởi tởm lợm cũng được tung hê sùng bái.

    Trả lờiXóa