MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

CHÙA NHẬU







Chùa xưa thắng tích danh lam
Thập phương nô nức từng đoàn ghé thăm
Phải tính đến cái màn khai thác
Phải làm cho tươi mát lên ngôi
Trước chùa mở tụ ăn chơi
Kinh doanh đủ món đã đời mê li

          Trong chùa trừ diệt sân si
          Trước chùa xáp chiến cụng li hà rầm
          Trong chùa khuyến thiện trừng dâm
          Trước chùa nữ tiếp viên nằm phây phây
          Trong chùa phóng vật trường trai
          Trước chùa đặc sản bắt mồi thả ga
          Vô chùa niệm phật nam mô
          Ra chùa yêng ả gã cô lùm chùm
          Tới chùa cầu chút tĩnh tâm
          Phật chưa gặp gặp cô hồn ma men
          - Thăm chùa xong nhậu nghe anh!
          Mấy cô mỏ đỏ mắt xanh mời chào

                             ***
          Kinh doanh ngược nghẽo làm sao
          Đem  chi “tươi mát” làm đau cửa chiền!
         

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Vũ Đan Huyền, Lâm Hồng Dương and 12 others
    Comments

    Lê Đức Tải Những điều trong thấy mà đau đớn lòng

    Huynh Ngọc Nhã Đan Em mới vô chùa mua cá khô, gjờ thấy bài thơ mới hết hồn

    Quang Lexuan chừ co bia chay nữa thì mần răng hè

    Tiểu Hùng Tinh Thì thêm mồi mặn. Người ta nói bia bọt,bia chay cũng được miễn sao có bọt.

    Lua Hai Thiệt hong vậy trời !!!!!!

    Trả lờiXóa