MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

KHÉO NỊNH


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Đời Trần, Hiệu Khả là viên quan giỏi nịnh. Có lần Minh Tông lấy hai cái tráp bảo:
          - Một cái do chính tay Thái thượng hoàng làm, một cái do nội nhân Lê Kế làm, ngươi thử xem cái nào khéo hơn.
          Hiệu Khả thưa:
          - Cái của Lê Kế làm khéo.
         Minh Tông đang đinh ninh Hiệu Khả khen cái của Thượng hoàng ai ngờ y trả lời khác, bèn hỏi:
           - Vì sao? Do tay nghề hả?
          - Không,  không phải do tay nghề mà do sự lãnh chỉ đạo và sự soi sáng trí tuệ. Thánh thượng là đỉnh cao trí tuệ loài người, bề tôi làm cái tráp thì có thuận lợi là được sự soi sáng trí tuệ và  lãnh chỉ đạo của thánh thượng chứ thái thượng làm thì không ai soi sáng và chỉ đạo được. Thiếu đèn pha soi sáng và lãnh chỉ đạo nên tráp làm ra không khéo bằng. Trí tuệ và lãnh chỉ đạo vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa quyết định việc làm cái tráp ạ!
          Minh Tông cả cười:
          - Ra không có cái nào khéo cả, chỉ có ngươi là khéo nịnh thôi!
          Hiệu Khả rập đầu cảm tạ:
          - Dạ, trăm sự cũng là nhờ vào đỉnh cao trí tuệ soi sáng và sự lãnh chỉ đạo toàn diện, tuyệt đối, sâu sắc, sáng suốt và tài tình của thánh thượng thôi ạ!


1 nhận xét:

  1. 15 tháng 4, 2017Facebook- Quang Đa Võ, Lê Đức Tải and 2 others
    Lua Hai Hỏng biết Hiệu Khả có bản lỉnh núp váy Hót GƠ xứ Thanh hong ? Nếu không chui vào váy được thì coi như rớt với lớp Hậu Sinh Khả Ố thời nay
    5-12-20, 1cs,
    Trần Cường Nếu nói đó là nịnh thì cũng chưa hẳn đúng.
    Bởi cấu đó đã được chỉ đạo. Và được học tập xuyên suốt. Vậy nói theo chỉ đạo của xếp trên như vậy là họ không nịnh...

    Trả lờiXóa