MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

DÂNG XE


BÚT NGUYÊN TỬ
 Kết quả hình ảnh cho biếm họa  xe con
Ảnh internet


       Ba Ngạnh kể chuyện xưa rằng Quý Trát người nước Ngô đến nước Tần công cán, khi qua nước Từ, vua Từ thấy Quý Trát có thanh gươm báu, muốn xin nhưng ngại. Quý Trát hiểu ý, định bụng cho nhưng chưa dâng được. Xong việc ở Tần, trở về thì vua Từ đã mất. Quý Trát không biết làm thế nào nên đành treo gươm trước mộ rồi về. Dâng gươm- người xưa hiểu và đối xử với nhau đẹp như vậy đấy!

          - Đẹp sao bằng chuyện dâng xe thời ni- Năm Đòn Xóc bẻ lại.

          - Rứa kì lộ mô? Ra mần răng? (*) - Ba Ngạnh hỏi dồn.

          Năm Đòn Xóc thủng thẳng giảng giải:

          - Nay ở nước Việt có Quỷ Cạp làm đến chức Đốc MU, công cán tư cán nhiều mà giao thiệp làm ăn cũng rộng, liên quan nhiều ban ngành nên phải có đi có lại mới toại lòng tham. Thấy Quỷ Cạp lượn chiếc đời mới cỡ vài tỉ, người trọng trách ngành nọ nhìn chằm chằm không muốn rời, nhưng  ngại nên chưa tiện đặt vấn đề. Quỷ Cạp cũng muốn dâng nhưng e dè không nói ra. Bốn mắt nhìn nhau, hiểu tỏng tòng tong cả nhưng nghĩ chưa ra cách, chưa bên nào xuất chiêu. Bỗng Quỷ Cạp sáng lên, ra về giả bộ quên luôn chiếc xe. Ngài trọng trách nọ cũng giả nhớ, điện hỏi sao lại quên xe? Quỷ Cạp giả lả rằng thôi, chim cò vào đất ai thì là gà vịt của người đó. Xem như thằng em này cho mượn, ông anh cứ việc xài tới! Thế là ngài nọ yên tâm để  nhà xài.

          Sẵn trớn, Quỷ Cạp chơi sang xuất luôn dăm bảy chục tỉ từ ngân sách tậu luôn mấy chục chiếc đem dâng  các ngài ở các ngành quan trọng khác lấy cớ là cho mượn để có cái đi lại giao tình, cứ vô tư!

          - Rồi hồi sau thế nào?- Ba Ngạnh háo hức.

          Năm Đòn Xóc ỡm ờ:

          - Muốn biết hồi sau thế nào phải tìm quý vị trong Mờ U Mu Ám mà hỏi.



--------
(*) Thế cái chỗ nào? Ra làm sao?


1 nhận xét:

  1. 8 tháng 1, 2017Facebook- Lê Hương Phụng, Thanh Quang Nguyen and 10 others
    Viet Nguyen -Bài nào của anh cũng rất thâm thúy !
    Lê Thành Nội- Nên học theo Quý Trát mà không nên học theo Quỷ Cạp vậy!
    Quang Đa Võ -Có ngài được dâng xe hôm trước , bị người ta ghen tức đâm thọc , biến mất dép hôm sau ! Hơ hơ ...
    10 tháng 10, 2017Phuc Tran, Khoe Nguyen and 15 others1 Share

    Trả lờiXóa