MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

TRUYỀN MÁNH


TIỂU TỬ VĂN

Ảnh internet

          Thường Trung hấp hối, Láo Tử tới thăm, hỏi rằng:

          - Con xem ra tiên sinh mệt nặng, dám hỏi tiên sinh còn ngón mánh gì để dạy đệ tử nữa không?

          Thường Trung há miệng cho xem và hỏi:
          - Lưỡi ta còn không?
          Láo Tử thưa:
          - Còn y nguyên.
          Thường Trung há miệng cho coi tiếp và hỏi:
          - Răng ta còn không?
          - Dạ, còn nguyên  hai hàm, đủ bộ 32 cái răng ạ.
          Thường Trung lắc đầu thều thào:
          - Không phải đâu, toàn là răng giả cả đó. Ngươi đã biết cái lí ấy chưa?
          Láo Tử thưa:
          - Dạ, vì lưỡi nằm trong khéo thò khéo thụt mà an toàn còn răng nằm vòng ngoài làm rào cản nên dễ bị gãy. Nhưng lo gì, an toàn thì tốt, lỡ gãy thì cứ lắp giả vào, cần thiết cứ “sơ cua” mấy bộ mà nhai nếm tới.
          Ngó lại thì Thường Trung gật gật rồi tịch cái rẹt.
93

1 nhận xét:

  1. Facebook

    Quoc To Cong- Ông Tiểu Hùng Tinh chuyên nói tào lao. Bữa nay người ta làm được lưỡi giả rồi...

    Trả lờiXóa