MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

BÒ XỬ... XỬ BÒ...


Chuyện xưa chưa cũ
TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

          - Nghe vụ án bò chưa?
          - Chưa, lộ mô, ra răng ? (chỗ nào, ra sao)
          - Ở Binhthuan Vinata. Đại khái thế này: Bà A mất con bò, bà B được con bò, bà A tới xin nhận. Bà B cho nhận nhưng bảo nếu sau này có ai tới xin nhận nữa thì bà ta sẽ chỉ sang bà A. Bà A dắt bò về nhốt khoảng một tháng, sơ hở, bò lại chạy mất. Được tin ông C cũng mất và  vừa tìm ra bò, bà A tới xin nhận. Hai bên đưa ra những dấu hiệu bò hoàn toàn giống nhau. Ông C bảo bò ông C, bà A bảo bò bà A, vụ việc được đưa ra tòa án tỉnh xử.  Tòa phán quyết chính là bò bà A và  buộc ông C phải giao trả. Ông C thua kiện, chịu tiếng ăn trộm bò, oan ức nhục nhã liền đem chai thuốc trừ sâu ra đài chiến thắng uống tự tử.
          Cái chết ông C gây chấn động, vụ án được xem lại. Té ra bà A có mất bò thiệt nhưng bò bà ta gọi là “tìm ra” kia chính là bò ông C (đi lạc sau đó chạy về với bầy) mà bà ta nhìn lạm.  Ông Tòa tỉnh chẳng chịu đi sâu tra xét cho một chút mà cứ  ngồi trên cao phán đại nên ra cơ sự.
- Đúng là vụ án bò
          - Theo anh vì sao gọi là vụ án bò?
          - Thì  vì mất con bò mà chết mạng người.
         - Mất bò không đủ gây chết  mạng người mà  mất bò lại gặp bò xử kiểu xử bò mới gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án bò là vậy!

1 nhận xét:

  1. Facebook,28-2-21,14L,1 lượt chia sẻ
    Nguyễn Hiếu TriếtNói như vậy là xúc phạm đến danh dự uy tín con bò 🐄 rồi nhé.
    Hong DonhuThằng quan này xử tào lao quá !
    Hy VoBò xử án bò. Ngộ thật! Tóm lại là bò còn, người chết. Vậy là bò hơn người.

    Trả lờiXóa