BÚT NGUYÊN TỬ
Xạo Tử làm quan đến chức “bình thiên
hạ”, việc nước bề bộn nhưng vẫn tranh thủ rèn luyện, ham học thôi thì hết biết
luôn. Xạo Tử ghi tên vào khóa bổ túc “tu thân” hệ từ xa, thọ giáo với Mánh Tử
tiên sinh. Được Mánh Tử giao cho cái lọ, Xạo đem về chưng chỗ trang trọng nhất
trong phòng khách, mỗi lần có ưu điểm là bỏ vào hột đậu trắng.
Cuối đợt, Xạo Tử đem trình (kiểu báo
cáo tổng thu hoạch ở trường quản lí), Mánh Tử đổ ra xem, thấy toàn đậu trắng
liền đánh hỏng, đuổi ra khỏi cửa.
Xạo Tử ngạc nhiên rầu rĩ về kể lại với
vợ. Xạo phu nhân tinh ý, đến kì nộp lọ đợt hai thì bỏ thêm ít hột đậu đen. Mánh
Tử dốc lọ ra kiểm tra, vỗ tay khen ngợi, cho điểm ưu và công nhận đỗ tốt nghiệp
loại xuất sắc.
Xạo Tử mừng lắm nhưng vẫn không hiểu
vì sao, hỏi thì được Xạo phu nhân mách nước:
-Ưu điểm là chính, là cơ bản nhưng phải có khuyết điểm
mới hay. Cứ như nấu món, muốn ngon phải thêm gia vị chứ. Nè, trăm thứ ưu thiệt,
ưu giả, ưu tưởng tượng, ưu quá khứ, ưu tương lai, ưu thành phần, ưu lí lịch, ưu
ngậm họng, ưu bịt mắt, ưu nhém tai, ưu gật gù… thì cũng nhớ nêm thêm chút ít
khuyết điểm vặt vãnh như đôi khi còn nóng nảy, thỉnh thoảng hay cười, có khi
bực bội, nhiều lúc dễ dãi… Có vậy người nghe người đọc mới dễ tin hơn chứ!
Xạo Tử vỡ lẽ, ca ngợi
vợ hiền minh, càng bái phục Mánh Tử nên
tiếp tục đăng kí học thêm khóa “tề gia hệ tại chức”
93
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét