MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

TỘI NGU


BÚT NGUYÊN TỬ

 Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho ác khẩu

         Ốc bảo 2 cộng 2 bằng 4 nhưng bói Ngao gạt đi, bảo 2 cộng 2 ít hơn 4, trùm Sò lại bảo 2 cộng  2 lớn hơn 4. Tay nào cũng giành phần đúng, mình thông, hắn ngu. Cãi nhau  đến mức xung đột, ầm ĩ làng xã, Lý Trưởng hòa giải không xong phải đưa lên huyện.
       Huyện Trìa tiếp đơn, thăng đường xét xử, phán rằng nói 2 cộng 2 ít hơn 4, 2 cộng 2 lớn hơn 4, thằng Ngao và thằng Sò là những đứa ngu, ngu không chịu ngu còn cãi, phạt đánh mỗi đứa mười hèo, đuổi ra. Thấy Ngao bị đánh, Ốc vui như mở cờ ai ngờ bị Huyện Trìa tuyên phạt đánh năm chục hèo, ngạc nhiên kêu rằng mình đúng, mình thắng lẽ ra được thưởng sao lại bị đòn nhiều hơn. Huyện Trìa xoắn xoắn cọng ria  bảo biết nó ngu mà còn cãi cọ, ngu mới tranh luận với đứa ngu, nó đã ngu mày còn ngu hơn! 
        Ốc, Sò và Ngao chịu đòn bầm dập nhưng  thừa nhận ngu, nhờ có quan dạy dỗ cho mới rõ ra cái dốt, xin đội ơn khai thị.
          Huyện Trìa lần đầu tiên trong đời quan xử được vụ án mà cả nguyên bị đều tâm phục khẩu phục, “xử đẹp”, “chưa có tiền lệ”, vội vàng làm bản báo công gửi lên trên xin khen thưởng, công nhận điển hình để “viết thành sách”… Quan phủ xem, truyền gọi Huyện Trìa  lên mắng  rằng hết việc rồi hả, dân ngu chứ quan cũng ngu nữa sao mà đi xử ba chuyện làm sàm, thay vì đánh trăm hèo thì phạt cắt bổng lộc một năm cho hết ngu. Huyện Trìa bị hố, tức anh ách.
          Thầy Đề lõi chuyện, nhân cơ hội  cũng muốn hạ uy tín bề trên nên huyên truyền ra, Huyện Trìa căm giận quy cho cái tội phát tán chuyện ngu làm dốt thiên  hạ, phạt trăm hèo. Đề bị ăn đòn bầm dập, la oai oái rằng quan Huyện bị trên đánh giá ngu chứ không phải mình, cớ sao giận cá chém thớt. Bọn lính lệ được dịp, bấm nhau rúc rích làm Huyện Trìa càng nổi cơn điên tiết mắng rằng ngu, ngu nữa, ngu mãi, ngu không có trang cuối cùng, ngu cả lũ, cứ dỏng lỗ tai lên cho người ta đổ chuyện ngu vào óc, não chứa toàn chuyện ngu, phạt mỗi đứa hai trăm hèo cho văng cái ngu ra khỏi đầu.
           Từ đó chỉ nghe ngu thôi đã ớn,  ai cũng  sợ lây ngu cả mình.

2-2012

1 nhận xét:

  1. 5 tháng 10, 2016Facebook: Tú Thanh, Lê Đức Tải and 2 others
    27 tháng 3, 2017Quoc Viet Phan, Đỗ Kỳ Phong and 2 others

    Trả lờiXóa