MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

TRÚNG Ý


BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet

 Ngày nọ chúa cọp cho triệu tập các loài vật trong rừng để nghe góp ý về mình.
Muôn vật  vốn kiêng dè nhưng được phép nên đã bắt đầu xì xào. Cáo sợ bị loài khác tranh phần, chớp thời cơ tán:
-  Bẩm thưa, ngài là đấng từ bi đức độ, tài nghệ siêu quần, muôn loài đều chịu ơn mưa móc, luôn kính yêu và tùng phục ngài. Ngài là vị minh quân, là đấng cứu thế mà muôn loài muôn đời ngưỡng mộ…
Cáo đang thao thao tâng bốc, tưởng khoái tai cọp ai ngờ chúa sơn lâm mắng:

- Quân nịnh hót!
Xong giáng một cái tát kêu bốp, cáo ngã vật xuống mà chết.
Ngựa thấy cáo chết, nghĩ rằng chúa cọp ghét lời phỉnh nịnh tất ưa lời ngay thực liền tập trung vạch một loạt việc làm bất nhân thất đức, tàn hại loài vật  của cọp.  Lời phê chưa dứt, cọp gầm lên chộp vào cuống họng ngựa, quát:
- Ngươi khéo lợi dụng diễn đàn mở rộng để bôi nhọ ta hả, tội đáng chết!
Mắng xong, ngoạm một phát gãy cổ ngựa.
Đến phiên mình góp ý, dê sợ lắm. Rút kinh nghiệm về hai cái chết thảm của cáo và ngựa, dê mếu máo:
- Dạ, việc ai nấy biết, chúng con là hạ cấp ngu tối biết sao được công việc lãnh đạo chỉ huy của bề trên mà góp ý. Bắt chúng con góp ý cho ngài khác gì bắt người mù chữ biên thư, bắt người đui xem ti vi, bắt người không biết tiếng Anh đi thông dịch cho Mỹ…Giao công việc vượt quá tầm quá mức như thế tội nghiệp chúng con lắm!
Dê nói vừa đưa mắt thăm dò thì thấy chúa cọp đang lim dim gục gặc, liền cùng các giống vật khác nín thở rút lui.


1 nhận xét:

  1. 15 tháng 10, 2016Facebook- Like: Ha Do, Quoc Viet Phan and 6 others
    Lua Hai- Hồi em còn ở VN có một chuyện thật100% như sau :Khoảng năm 82,83 có phong trào phê và tự phê trong cơ quan ,hôm đó họp để lính phê bình ông trưởng phòng (Cấp Huyện ).....Ai cũng im lặng không biết nói gì....Đại đa số họ phê những điều vô thưởng ,vô phạt Cuối buổi có một anh đứng dậy phê như sau <Anh Tư có một khuyết điểm rất lớn !!!!!.....Anh vì quá tâm huyết với công việc cơ quan mà bỏ ăn bỏ ngủ,không màng sức khỏe của mình.....Rủi sinh bệnh thì sao ? ,Nên nhớ Đảng và ND rất cần anh ,vì vậy anh nên quan tâm giử gìn sức khỏe...Nói đến đó Anh Tư cũng lim dim y như chúa cọp vậy !!!....Vài tháng sau Anh Tư về UB Huyện còn anh bạn trẻ đã mạnh dạn phê hôm nọ được cất nhắc lên chánh văn phòng,được vào Đảng.v.v....
    12 tháng 11, 2017Trùm Nhiều Chuyện, Thuỳ Sương and 15 others1 Share
    Nguyễn Ngọc Huyền Khôn chết, dại chết, biết sống
    Trần Khắc Tường Đúng dzậy.
    Phung Le Có thằng thủ trưởng chỗ em làm cũng vậy nhưng sau khi thằng nào phê xong nó là thằng đó về nhà nuôi lợn
    Lua Hai Bây giờ nghe đâu phê đúng bị phạt ... 5 củ , phê sai bị cho là ngủ gậc , phê chính xác .... Tội 2 bao cao su đã qua xử dụng ...Hic .... Ghê quá , nên hết ai dám phê luôn !
    Hồ Hạnh Hiểu trẫm quá ha ha
    Khoa Thai Nhất quá tam là phải chết để chi sống nó lừa hoài. Cha mẹ chết còn làm lớn là trúng mánh..
    Vũ Đan Huyền Kỳ thực lãnh tụ và giai nhân có tâm lý chung là ưa được khen.
    Ngay cả những người thanh liêm chính trực cũng thế, duy đừng tỏ thái độ nịnh hót lộ liễu mà thôi.
    Người phụ nữ dâu có dung nhan như Thị Nỡ còn có thể khen về ngôn hạnh, nhưng lãnh tụ thì sao.
    Nỗi khổ của bề tôi là đêm nằm vát óc vẫn chẳng tìm đâu ra điểm nào để đáng được khen.
    20 tháng 10, 20181 Share-12Thai Vu, Tâm Chí Nguyễn and 10 others
    Hy Vo Ta là nhất, mặc dù có phơn phớt màu dân chủ. Cũng giống như đấy đấy...

    Trả lờiXóa