BÚT NGUYÊN TỬ - 93
ảnh internet

“Đang
dẫn đồ đệ qua khu rừng, thấy người tiều phu chống búa trước cây đa, Trang Tử
hỏi sao không đốn? Tiều phu đáp rằng cây to lớn nhưng gỗ tạp, đốn vô ích. Trang
Tử ngoảnh đầu lại bảo đệ tử rằng các con thấy đó, bất tài mới sống. Sau đó,
Trang Tử lại chơi nhà bạn, chủ nhà sai đầy tớ giết chim gáy đãi khách. Đầy tớ
hỏi thịt con nào, chủ bảo thịt con không biết gáy. Chúng đệ tử nghe chuyện vặn rằng trước thầy
nói bất tài mới sống, nay bất tài phải chết, thầy xử thế nào? Trang Tử bảo: Ta
ở giữa”.
Tham
bố nghe con đọc tới đây, vọt miệng bảo:
-
Xử như Trang Tử không hay, ta thì xử bằng cách xoay giữa tài và bất tài.
Thấy con chưa hiểu,
Tham bố giảng:
-
Nay ngươi có học có tài thì phải xử như
lũ bất tài, trí phải làm như ngu vậy. Làm cấp dưới khi nghe cấp trên phán biểu
dẫu sai dở cũng phải dạ dạ, ù ù cạc cạc , nhất lặng lì nhì đồng ý là ổn. Nhiều
việc quy định ràng ràng, dễ ợt, biết tỏng cũng phải xin chỉ thị để biểu lộ ý
thức chấp hành, tinh thần phục tùng
nghiêm túc tuyệt đối mới êm. Còn mà mạnh dạn góp ý, thẳng thừng tranh luận, phản
biện ra lẽ, đề xuất cải tiến… coi chừng nghịch nhĩ đi tong.
-
Nhưng làm thủ trưởng mà bất tài thì làm sao giữ được ghế? Người con băn khoăn.
Tham
bố đáp:
-
Thì làm ra vẻ có tài. Không biết cũng làm bộ như biết, không rành cũng ra dáng
thành thạo, nghe không hiểu nắm mù mờ cũng cứ gục gặc gật gật gù gù như thể
chăm chú quan tâm để rồi “ngâm cứu”… Làm sao cho dưới cứ tưởng mình có tài là
giữ được ghế.
Đứa
con ghe ra vỗ tay tán thưởng:
-
Lẽ xoay của bố vi diệu quá, con sẽ quyết khổ luyện để truyền đời.
Vì
thế mà nay có nhiều chuyện xoay lộn tùng phèo thôi thì hết biết hết nói nổi.
16 tháng 2, 2017fACEBOOK- lIKE: Hien Nguyen, Huỳnh Tuấn and 8 others
Trả lờiXóa1 tháng 1, 2018MinhPhương Dương, Hung Ngo and 8 others- 2 Shares
23 tháng 3, 2018Vũ Chí Tuấn, Minh Gia Huy and 2 others-1 Share