MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Gặp LÊ QUÝ PHI ở Sóc Trăng


NGUYỄN VĂN HÙNG
Ảnh internet


          Ra Quý Phi Tứ 3 thuở ấy

          Nguyễn Hoàng ngày cũ mái trường xưa


          Bạn cũ đây mà ngỡ trong mơ



                   Hỏi mi mần chức chi to rứa?
                   Có xe có lính oách ghê ta!
                   Hắn ợm ờ: “Tau mần bảo vệ”
                   Bảo vệ răng mà in đại gia!
          Ngắm bạn phương phi oai tướng nữa
          (Mờng thiệt chơ nịnh mần cấy chi)
          Vô nghề đếm bạc nên có thớ
          Đi đó đi đây sướng mọi bề
                   Hàng trăm cây số tìm bạn cũ
                   Hàn huyên chục phút vụt lên đường
                   Mấy chục năm xa xôi biền biệt
                   Nói làm sao cho hết nỗi niềm

                                      ***

          Thêm một lần Phi ghé Sóc Trăng
          Thêm một lần Quý Phi thăm Hùng
          Phen này hai đứa cùng nâng cối
          Chuyện vãn lâu cho thỏa tấm lòng
                   Bao chuyện tâm tình đời học sinh
                   Bao chuyện tâm tình đời sinh viên
                   Cái học cái ăn lo toan xoay xở
                   Vượt khó đi lên tâm trí bền
          Chỉ hai thằng cụng hèn chi vắng
          Gọi thêm mấy đứa dân Nguyễn Hoàng
          Thằng Quảng trốn đâu không bắt máy
          Thằng Vang Lí Hóa biệt tăm luôn
                   Thằng Cung cố đô vô luôn này
                   Chưa cụng đã hát luôn mấy bài
                   Rõ cái thằng
Người ta uống miệng mày uống tai
                   Hèn chi
Mới nghe nâng cối mà đã say
          Gọi Nguyễn Thái Đắc Lắc- ông khó
          Thoạt nghe đang nhậu bác sĩ răn
          Trời xui đất khiến bác cao hứng
          Sẽ có một ngày đi “guậy” Sóc Trăng
          Thì vô với bác trăm phần trăm
                   Gọi Bình chứng khoán nữa cho xôm
                   Xanh xanh đỏ đỏ nghề của chàng
                   Uống một hai lon thêm quyết chí
                   Cuối  năm này cưới vợ cho con
          Gọi Hữu Dung Bình Thạnh Sài Gòn
          Nhà giáo về hưu vui thú nhàn
          Vui vợ vui con vui với cháu
          Chớ dại mà vui chỗ lôm côm
          Nhất trí nâng li vô cái luôn!
                   Gọi Phong Tý  Bảo Lộc Lâm Đồng
                   Cao nguyên “tu lâu” đẻ ra con
                   Con cái đứa nào cũng thành đạt
                   Thì cụng li uống cái chúc mừng!
          Gọi Võ Mẹo Làng Trâm í ới
          Ba Đồn Nha Trang sóng bạc phơ
          Biển xanh mấy hòn đứng chơ vơ
          Nhớ thằng Toán Hóa khoái làm thơ
          Cụng với mày luôn một cối, vô!
                   Hai đứa nâng li tình bè bạn
                   Cho dẫu bao thùng có đâu say
                   Chi sá vài lon còn chưa cạn
                   Đến rồi giờ hẹn phải chia tay
          Giã biệt Phi đi công vụ tiếp
          Sóc Trăng gặp gỡ thoáng mây bay
          Tình bạn Nguyễn Hoàng bao tha thiết
Ghi mấy vần thơ kỉ niệm này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét