TIỂU HÙNG TINH
ảnh internnet
ảnh internnet
Chuyện kể về vua Minh
Mạng. Ngày nọ, nhà vua tới xem con cọp
vừa săn được đang bị nhốt, ngài liền lấy cái hộp nhỏ liệng vào chuồng rồi lệnh
cho tên lính hầu vào lượm. Tên lính hầu sợ lắm
nhưng vẫn phải thi hành nhiệm vụ. Y mở cửa, bước vào, tới bên cọp lấy
cái hộp. Cọp mở mắt nhưng vẫn nằm im, không hại người lính hầu.
Khi người lính hầu dâng
chiếc hộp lên cho nhà vua thì các quan
văn võ hộ giá đồng loạt quỳ xuống chúc mừng. Người tán rằng oai lực nhà
vua đã hàng phục cọp, làm cho cọp sợ mà không dám hại người thi hành mệnh lệnh.
Người tán rằng nhà vua nhân đức. Ơn đức,
phúc lành nhà vua đã lan tỏa, tắm gội muôn loài, cảm hóa làm cho chúa sơn lâm
vốn ác dữ cũng trở nên hiền lành.
Người lính hầu cũng bái
lạy ân đức lớn lao của nhà vua.
Khi người lính hầu về
nhà, vợ anh ta nghe tin, thất kinh hỏi, năm lần bảy lượt anh ta mới chịu bảo kín:
- Vua bắt tôi vào lượm
cái hộp, vào thì bị cọp vồ, không vào thì bị vua chém. Giữa hai cọp, cọp ngoài
dữ hơn. Con cọp trong chuồng có thể xé xác ăn thịt tôi nhưng không đụng đến
người thân, đến danh dự tôi còn con cọp
ngoài nó lấy mạng tôi thì không khéo nó còn khoác cho cả trăm thứ tội, hại đến
cả nhà. Giữa hai cọp, tôi chọn con ít dữ. Nghĩ thế mà bước vào chuồng.
Hôm sau, nhà vua lệnh
lột da cọp. Quần thần ngơ ngác chưa hiểu thì nhà vua đã nhấn ý:
- Cọp sở dĩ gọi là cọp
vì biết ăn thịt người, cọp mà không biết xé xác ăn thịt người tức là cọp đã biến chất, cọp không ra cọp, để làm
gì!
Đến đây, mọi việc mới
sáng tỏ.
* Hư cấu từ mẩu chuyện do một giáo sĩ phương tây kể lại, đăng
trong Lịch sử Việt Nam lớp đệ nhất của Nguyễn Phương (Đại học Huế xuất bản,
1969).
27 tháng 10, 2016Facebook- Like: 8 Hien Nguyen, Quyen Nguyen and 6 others
Trả lờiXóaHong Donhu- Người lính rất thông minh.
Quyen Nguyen -Cọp rừng còn biết thương người bình thường nhưng thông thái.
Còn cọp người thì bất chấp, ăn tất tần tật, không chừa ai.
24 tháng 3, 2017 Pham Tuyet, Quoc Viet Phan and 8 others
1 tháng 12, 2017 MinhPhương Dương, Khoe Nguyen and 12 others
2 Shares
Hồ Hạnh Lòng dạ hiểm độc của con ng mới đáng sợ nhất
Vũ Đan Huyền Vâng, cái gì trái với bản chất của nó thì không phải là nó nữa.
Ví dụ _ Đã là tham quan thì phải tham nhũng, anh mô dại không tham nhũng thì thượng cấp khó lòng dung thứ.
Thuy Nguyenba ''Hà chính ư nan hổ'' người xưa đã nói chẳng sai bao giờ!?
Hong Donhu Xét cho cùng thì con người là con vật tàn bạo nhất