MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

GIẢ LOẠN (Mặt giả mặt thật)


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet


          Không biết vì lí do gì mà bỗng nhiên y  sắm một cái mặt nạ đeo vào che cái mặt thật đi. Lúc đầu, mọi người rộ lên bàn tán: Y đeo mặt nạ! Y đeo mặt nạ! Y phớt tỉnh, kiên trì đeo.
          Lâu, cứt trâu hóa bùn, mọi sự trở nên quen thuộc, không ai rỗi công ở đó mà bàn tán nữa.

          Rồi có một ngày, y sực tỉnh rằng lâu nay mình đeo mặt giả, giờ phải cho bộ mặt thực thò ra ánh sáng không thì tủi cho bộ mặt cha sinh mẹ đẻ lắm. Nghĩ vậy, y lột bỏ mặt nạ.
             Vác mặt thực ra đường, mọi người lại một phen trố mắt bàn tán um lên: Y đeo mặt nạ! Y đeo mặt nạ!. Nhiều người cố lại gần tìm cách ngó ngắm cho kĩ, lại còn làm bộ thân thiện véo má xoa mặt thậm chí hôn một cái để kiểm tra thật giả. Không tìm ra chỗ giả nhưng không ai chịu tin là mặt thật, kháo với nhau là thằng cha giả siêu quá, mặt giả mà y như thật, không sao phân biệt nổi.

                                                                             2011vl

1 nhận xét:

  1. 25 tháng 1, 2017Facebook- Like: 4 Quang Đa Võ, Quoc Viet Phan and 2 others
    9 tháng 8, 2017Nguyễn Minh Ngoc, Phung Le and 6 others1 share
    11 tháng 6, 2018Lê Hương Phụng, Nguyễn Quang Vinh Ub and 4 others
    19 tháng 11, 20181 Share-10Khanh Tran, Tuan Vo and 8 others
    Hy Vo Thật? Giả? Giả? Thật? Với mấy gã kia không bao giờ rành rẽ. Hai cái thật giả cũng chỉ là một. Có thế mới tồn tại giữa một môi trường loạn xà ngầu. Chả tin mấy gã ấy được
    Chin Dui Thật giả lộ ra với thời gian.
    Cha già dân tộc hóa...hồ quang.
    Hồ nam tình báo hàm thiếu tá.
    Trẻn trơ ba đình, giặc làm cha !

    Trả lờiXóa